Cựu nhà báo của CNN, Don Lemon, đã xuất hiện tại Lễ trao giải Grammy năm 2026, chỉ vài ngày sau khi được phóng thích sau vụ bắt giữ liên quan đến việc đưa tin về một vụ việc mà những người biểu tình chống ICE đã làm gián đoạn một buổi lễ tại một nhà thờ ở Minnesota.
Ông Lemon đã đi trên thảm đỏ tại Crypto.com Arena ở Los Angeles vào Chủ Nhật cùng với chồng mình, Timothy Malone. Ba ngày trước đó, vào ngày 30 tháng Giêng, một thẩm phán tại Los Angeles đã cho phép ông Lemon được trả tự do trên giấy tờ bảo lãnh cá nhân, không cần tiền bảo lãnh.
Luật sư của ông Lemon, Abbe Lowell, cho biết thân chủ của ông đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ khi đang ở Los Angeles để đưa tin về Lễ trao giải Grammy. Các nguồn tin liên bang cho biết ông Lemon đã bị bắt tại một khách sạn ở Beverly Hills.
Ông Lemon và những người khác bị buộc tội âm mưu chống lại quyền tự do tôn giáo và cố ý gây thương tích trong khi thực hiện quyền tự do tôn giáo, theo một bản cáo trạng liên bang được công bố vào ngày 30 tháng Giêng. Vụ việc dẫn đến việc ông Lemon bị bắt xảy ra vào ngày 18 tháng Giêng, khi những người biểu tình xâm nhập vào Giáo đường Cities ở St. Paul. Những người biểu tình cho biết một trong những mục sư là giám đốc hiện trường của văn phòng ICE tại St. Paul. Những người biểu tình đã hô vang “Công lý cho Renee Good” bên trong nhà thờ.
Ông Lemon có mặt tại buổi biểu tình với tư cách là một nhà báo độc lập. Ông đã đăng một video lên Instagram vào ngày 18 tháng Giêng, cho thấy những người biểu tình la hét cũng như các cuộc phỏng vấn của ông với các tín đồ nhà thờ và những người biểu tình. Ông Lemon nói trong video: “Chúng tôi không phải là những nhà hoạt động, nhưng chúng tôi ở đây để đưa tin về họ.”
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông Lemon, nhà báo Georgia Fort có trụ sở tại Minnesota, và hai người khác đã bị bắt “theo chỉ đạo của tôi.” Ít nhất ba người khác đã bị bắt trước đó liên quan đến vụ biểu tình. Bà Bondi trước đó đã nói trên mạng xã hội: “CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC CUỘC TẤN CÔNG VÀO NƠI THỜ PHƯỢNG.”
Trong những phát biểu ngắn gọn bên ngoài tòa án sau khi được trả tự do, ông Lemon cho biết ông bị bắt vì “một điều mà tôi đã làm trong 30 năm qua, đó là đưa tin tức”, và thề sẽ không dừng công việc đó. “Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp bảo vệ công việc đó cho tôi và vô số nhà báo khác làm những gì tôi làm”, ông nói. “Tôi sát cánh với tất cả họ, và tôi sẽ không im lặng. Tôi mong chờ ngày ra tòa.”
Theo tin từ ABC News, nhà báo Don Lemon đã đến dự Lễ trao giải Grammy sau khi được tại ngoại, cho thấy sự việc pháp lý đang diễn ra nhưng không ngăn cản ông tiếp tục các hoạt động nghề nghiệp và cá nhân. Đây là một diễn biến đáng chú ý, phản ánh sự giao thoa phức tạp giữa báo chí, hoạt động xã hội và pháp luật tại Mỹ.


































