Ông Mark Tully, cựu phóng viên kỳ cựu của BBC tại Ấn Độ, người được biết đến với biệt danh “Giọng nói Ấn Độ” nhờ những bài tường thuật sâu sắc về quốc gia Nam Á này, đã từ trần tại một bệnh viện ở New Delhi vào Chủ Nhật, hưởng thọ 90 tuổi.
Ông Tully qua đời sau một thời gian ngắn lâm bệnh. Sinh ra tại thành phố Kolkata, Ấn Độ vào năm 1935, ông bắt đầu sự nghiệp tại BBC từ năm 1965 và trở thành phóng viên thường trú tại New Delhi từ năm 1971. Ông còn đảm nhiệm vai trò trưởng văn phòng BBC tại Nam Á trong hơn hai thập kỷ.
Trong suốt sự nghiệp, ông Tully đã tường thuật về nhiều sự kiện quan trọng của Ấn Độ, bao gồm cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1971 dẫn đến sự ra đời của Bangladesh, vụ bao vây Đền Vàng năm 1984, vụ ám sát Thủ tướng Rajiv Gandhi năm 1991 và sự kiện phá dỡ đền thờ Babri năm 1992 gây ra các cuộc bạo loạn trên toàn quốc.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mô tả ông Tully là “một giọng nói kiệt xuất của báo chí”, và nhấn mạnh rằng “Sự gắn kết của ông với Ấn Độ và người dân đất nước chúng tôi đã được thể hiện qua các tác phẩm của ông. Những bài tường thuật và góc nhìn của ông đã để lại dấu ấn lâu dài trong diễn ngôn công chúng”.
Ông Tully từng được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ vào năm 2002 vì những đóng góp cho ngành phát thanh và báo chí. Ông cũng là một trong những người nước ngoài hiếm hoi nhận được hai giải thưởng dân sự cao quý nhất của Ấn Độ là Padma Shri và Padma Bhushan.
Theo hãng thông tấn AP, nhà báo Mark Tully được xem là một trong những người nước ngoài hiểu rõ nhất về Ấn Độ trong thời đại của ông.






























