LOS ANGELES – Nguyên nhân cái chết của Cleto Escobedo III, người trưởng ban nhạc lâu năm của chương trình “Jimmy Kimmel Live!”, đã được xác định sau khi ông qua đời vào thứ Ba tuần này ở tuổi 59. Thông tin được công bố trên giấy chứng tử của ông.
Theo giấy chứng tử, Escobedo đã qua đời vì sốc tim, một tình trạng mà tim không thể bơm đủ máu nuôi cơ thể. Các nguyên nhân tiềm ẩn khác được ghi nhận bao gồm sốc giãn mạch, đông máu rải rác trong lòng mạch và xơ gan do rượu, theo trang tin TMZ, nơi đã có được giấy chứng tử.
Các yếu tố góp phần khác được liệt kê trên giấy chứng tử bao gồm nhiễm trùng huyết, bệnh ghép chống chủ, suy giảm miễn dịch, bệnh thận mãn tính và viêm phổi. Ông qua đời tại Trung tâm Y tế UCLA sau các biến chứng liên quan đến phẫu thuật ghép gan.
Jimmy Kimmel đã thông báo về cái chết của Escobedo vào sáng thứ Ba trong một bài đăng xúc động trên Instagram, gọi ông là “một người bạn, người cha, người con, nhạc sĩ và một người đàn ông tuyệt vời.”
Trong chương trình vào thứ Ba, Kimmel đã có một bài tưởng niệm đầy nước mắt dành cho người bạn của mình và gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ và y tá tại Trung tâm Y tế UCLA “vì đã chăm sóc ông ấy vô cùng tốt” và đội ngũ tại Bệnh viện Sherman Oaks “đã tiếp nhận ông ấy ban đầu.”
Escobedo đã dẫn dắt ban nhạc của chương trình, Cleto and the Cletones, kể từ khi chương trình ra mắt vào năm 2003. Ông đã biểu diễn cùng với cha mình, Cleto Escobedo Jr., tạo nên một sự hợp tác hiếm có giữa cha và con trên truyền hình đêm khuya.
Trước khi gia nhập chương trình của Kimmel, Escobedo đã đi lưu diễn với tư cách là một nghệ sĩ saxophone cùng Paula Abdul và thu âm các album phòng thu. Ông cũng từng làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Marc Anthony và Philip Bailey của Earth, Wind & Fire.
Kimmel cho biết ông và Escobedo đã gắn bó không rời kể từ khi cả hai còn nhỏ, khi gia đình Kimmel chuyển đến sống đối diện nhà Escobedo ở Las Vegas vào năm 1977. Tình bạn của họ đã kéo dài gần năm thập kỷ.
Ông Kimmel đã nghỉ ngơi phần còn lại của tuần này trong chương trình trò chuyện trên đài ABC. Ông cũng công bố kế hoạch thành lập một quỹ để hỗ trợ đội ngũ y tế đã chăm sóc Escobedo và Quỹ Động vật ở Las Vegas để vinh danh tình yêu động vật của người bạn quá cố.
Escobedo để lại vợ là Lori và hai con, Cruz và Jesse.































