Nguồn gốc đầy bạo lực của Lễ hội Tự hào

Nguồn gốc đầy bạo lực của Lễ hội Tự hào

Seattle đánh dấu hơn 50 năm Lễ hội Tự hào (Pride) với nhiều sự kiện sôi động. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phong trào này bắt nguồn từ những cuộc biểu tình đầy bạo lực.

Thượng nghị sĩ bang Washington, ông Jamie Pedersen, cho biết Lễ hội Tự hào kỷ niệm cuộc biểu tình của những người chuyển giới, phần lớn là người da màu, chống lại bạo lực của cảnh sát. Vào những năm 1960, đồng tính luyến ái là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, và những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ thường xuyên bị quấy rối và bạo hành.

Năm 1969, gia đình tội phạm Genovese điều hành quán bar Stonewall Inn ở Greenwich Village, New York. Họ hối lộ cảnh sát để làm ngơ các hoạt động phi pháp, dẫn đến tình trạng mất an toàn bên trong quán bar. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn thường xuyên đột kích các quán bar này, nhưng thường có cảnh báo trước.

Vào rạng sáng ngày 28 tháng 6 năm 1969, cảnh sát bất ngờ đột kích Stonewall Inn. Đám đông tập trung bên ngoài quán bar khi cảnh sát bắt giữ những người có mặt. Bạo lực bùng nổ, chai lọ bị ném, và lửa bị đốt. Hàng trăm người đã bao vây quán bar nhỏ này. Cảnh sát bị áp đảo cho đến khi lực lượng chống bạo động được điều đến. Cả cảnh sát và người dân đều bị thương, và nhiều người đã bị bắt giữ.

Cuộc biểu tình kéo dài sáu ngày. Các nhà sử học xem đây là khởi đầu của phong trào đấu tranh cho quyền của cộng đồng LGBTQ+ hiện đại. Một năm sau, vào ngày kỷ niệm cuộc bạo loạn Stonewall, cuộc diễu hành Tự hào đầu tiên được tổ chức.

Năm 2019, 50 năm sau cuộc bạo loạn, ủy viên cảnh sát thành phố New York đã xin lỗi về cuộc đột kích vào Stonewall Inn.

Theo Thượng nghị sĩ Pedersen, cuộc chiến từ nhiều thập kỷ trước vẫn còn vang vọng trong cộng đồng LGBTQ+ ngày nay. Ông nói: “Điều đó giúp mọi người nhận ra sự cần thiết phải hành động, phải công khai, đứng lên và đòi hỏi sự đối xử bình đẳng.”

Nakita Venus, giám đốc điều hành của Trung tâm LGBTQ+ Seattle, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhớ lý do đằng sau lễ kỷ niệm này. Bà nói: “Khi chúng ta nhảy múa, khi chúng ta ăn mừng, hãy nhớ đến những người xung quanh, những người dễ bị tổn thương nhất, để chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng, vì niềm vui đã đưa chúng ta vượt qua nhiều năm đấu tranh cho sự giải phóng.”

Theo репортаж của FOX 13 Seattle.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú