Một người xin tị nạn chuyển giới từ Mexico đã được trả tự do khỏi cơ sở giam giữ di trú ở bang Washington sau hơn một tháng bị giam giữ, theo thông báo của luật sư hôm Thứ Ba.
Việc trả tự do cho người phụ nữ chuyển giới, được xác định trong các hồ sơ tòa án là O-J-M, diễn ra sau khi một thẩm phán liên bang tại Oregon ra lệnh cho Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) phải phóng thích cô. Trong phán quyết, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Amy Baggio viết rằng O-J-M đã bị chính phủ tước đoạt tự do mà không có quy trình tố tụng hợp pháp.
Tổ chức pháp lý phi lợi nhuận Innovation Law Lab, đại diện cho O-J-M, cho biết trong một email rằng cô ấy “hiện đã về nhà với gia đình”.
“Chúng tôi biết ơn tòa án đã nhận ra rằng OJM xứng đáng được tự do trong khi vụ việc của cô ấy được tiến hành,” tổ chức này cho biết trong một tuyên bố qua email. “Không ai nên bị trừng phạt vì tìm kiếm sự an toàn.”
O-J-M cho biết trong các hồ sơ tòa án rằng cô đã vượt biên giới vào tháng 9 năm 2023, hai năm sau khi bị thành viên băng đảng cartel cưỡng hiếp vì giới tính của mình, và đã thường xuyên trình diện tại các văn phòng ICE theo chỉ dẫn.
O-J-M bị bắt tại tòa án di trú ở Portland vào đầu tháng 6 sau khi một thẩm phán chấp thuận yêu cầu của chính phủ bác bỏ vụ việc của cô. Sau đó, cô bị chuyển đến một cơ sở giam giữ ICE ở Tacoma, Washington, nơi cô bị giam giữ hơn 40 ngày. Tin từ Associated Press.