Bà Brenda Alavez Reyes, một bà mẹ hai con, chia sẻ nỗi lòng khi chồng mình, ông Vicente, bị cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ trong một cuộc đột kích tại một cửa hàng ở Montgomery County, Pennsylvania vào ngày 16 tháng 7. Bà cho biết hai con gái nhỏ của bà hàng ngày đều hỏi thăm cha và cuộc sống của gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau biến cố này.
Ông Vicente là một trong số ít nhất 14 người bị tạm giữ liên bang trong vụ đột kích tại siêu thị Super Gigante Farmers Market ở West Norriton. Bà Brenda kể lại giây phút kinh hoàng khi các nhân viên ICE bao vây cơ sở kinh doanh, khiến cả gia đình bà, đặc biệt là con gái 4 tuổi, hoang mang.
Hiện ông Vicente đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ liên bang ở Philadelphia. Trong cuộc gọi với NBC10, ông Vicente đã được vợ trấn an, đồng thời bà Brenda bày tỏ quyết tâm đấu tranh để chồng không bị trục xuất, giữ cho gia đình được đoàn tụ.
Bà Brenda cho biết vụ đột kích đã gây ra nỗi sợ hãi và bất an lan rộng trong cộng đồng người gốc Tây Ban Nha tại địa phương. Nhiều người dân giờ đây e dè khi ra ngoài, ngay cả việc đi chợ cũng trở nên khó khăn.
Các tổ chức cộng đồng đang nỗ lực hết mình để cảnh báo người dân về các hành động tiềm tàng của ICE và kết nối các gia đình bị ảnh hưởng với dịch vụ pháp lý. Mặc dù một số người bị bắt trong vụ đột kích đã bị trục xuất, bà Brenda vẫn giữ niềm tin vào việc chồng mình sẽ sớm trở về.
“Chúng tôi sẽ đấu tranh để được bảo lãnh, hy vọng anh ấy sẽ sớm về nhà. Nếu không được, chúng tôi sẽ có Kế hoạch B, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc,” bà Brenda khẳng định. Theo tin từ NBC10 Philadelphia, các nhà tổ chức cộng đồng cho biết họ đã thành công trong việc kết nối tất cả những người bị tạm giữ với các thành viên gia đình của họ trong khu vực.