Bà Judy Russ đã chia sẻ câu chuyện cảm động đằng sau việc gia đình bà quyết định quyên tặng cây thông Na Uy 75 foot tuổi, vốn đã gắn bó với gia đình bà qua nhiều thế hệ, để trở thành cây thông Noel trung tâm Rockefeller Center năm 2025. Cây thông này, được trồng bởi ông bà cố của bà Dan Russ gần tám thập kỷ trước, không chỉ là một phần của cảnh quan mà còn là chứng nhân cho lịch sử gia đình, nơi chứng kiến sự ra đời của nhiều thế hệ.
Ông Dan Russ, chồng bà Judy, luôn ấp ủ giấc mơ rằng cây thông này có thể trở thành biểu tượng cho dịp lễ hội lớn của New York. Dù ông đã qua đời ở tuổi 32, mong muốn này cuối cùng đã thành hiện thực. Việc cây thông được vận chuyển đến Rockefeller Center đã mang đến những khoảnh khắc thiêng liêng cho gia đình, đặc biệt là sự xuất hiện của một chú đại bàng đầu trắng hiếm gặp trên bầu trời, khiến bà Judy cảm thấy như chồng mình đang hiện diện và ban phước lành.
Đối với bà Judy, việc cây thông này trở thành cây thông Noel của Rockefeller Center là một cách để tưởng nhớ người chồng quá cố, người luôn yêu quý và tự hào về gia đình, quê hương. Bà chia sẻ: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được chia sẻ một phần gia đình mình với thế giới.” Câu chuyện còn khắc họa thêm truyền thống gia đình khi bà Judy và con trai Liam cùng nhau trang trí cây thông, gìn giữ những kỷ niệm đẹp và tiếp nối tinh thần lễ hội.
Theo NBC Philadelphia, hành trình của cây thông không chỉ là một sự kiện, mà còn là một biểu tượng của tình yêu, sự tưởng nhớ và việc giữ gìn những giá trị truyền thống trong dịp lễ.
































