Người Venezuela tại Tây Ban Nha bàng hoàng trước tin Maduro bị bắt

Người Venezuela tại Tây Ban Nha phản ứng trái chiều trước tin Maduro bị bắt. Họ hy vọng vào sự thay đổi, mong muốn một Venezuela dân chủ, nhưng cũng lo sợ về tương lai. Nhiều người đã rời bỏ quê hương vì tình hình chính trị và kinh tế bất ổn.

Madrid, Tây Ban Nha – Cộng đồng người Venezuela tại Tây Ban Nha đang trải qua những cung bậc cảm xúc trái chiều trước tin Tổng Thống Nicolas Maduro bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giữ. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng, một số lại lo sợ trước tình hình tại quê nhà.

Theo tin từ Associated Press, khoảng 600.000 người Venezuela hiện đang sinh sống tại Tây Ban Nha, nơi có cộng đồng người Venezuela lớn nhất bên ngoài châu Mỹ. Phần lớn họ phải rời bỏ quê hương vì tình hình chính trị bất ổn và nền kinh tế sụp đổ.

Ông David Vallenilla, một người Venezuela sống tại Madrid, bàng hoàng khi nhận được tin “đất nước bị xâm lược”. Con trai ông, David José, đã bị lính Venezuela bắn chết trong một cuộc biểu tình năm 2017. Ông bày tỏ hy vọng Tổng Thống Donald Trump sẽ mang lại sự thay đổi mà người dân Venezuela mong muốn.

Nhà báo Carleth Morales, người đã sống tại Tây Ban Nha hơn hai thập kỷ, cũng chia sẻ những cảm xúc phức tạp. Bà hy vọng tương lai tươi sáng hơn cho quê hương, nơi con gái bà có thể tìm thấy cơ hội.

Bà Verónica Noya, có chồng bị bắt giam từ năm 2020, vẫn luôn chờ đợi tin tức về chồng và anh trai. Bà mong muốn một Venezuela dân chủ, nơi công lý được thực thi.

Theo ABC News, nhiều người Venezuela tại Tây Ban Nha đang theo dõi sát sao tình hình tại quê nhà và hy vọng một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với đất nước của họ.


follow nhận tin mới

tin mới