Vào Chủ nhật vừa qua, những người ủng hộ hoàng tộc Nepal đã tập trung tại thủ đô Kathmandu, kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 3 tới. Đây là cuộc tuần hành đầu tiên của những người ủng hộ cựu vương Gyanendra kể từ khi làn sóng biểu tình bạo lực diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, do những người bất mãn gây ra, dẫn đến việc thành lập một chính phủ lâm thời và ấn định ngày bầu cử.
Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu ủng hộ nhà vua, đồng thời kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ. Họ tập trung xung quanh bức tượng của Vua Prithvi Narayan Shah, người sáng lập vương triều Shah vào thế kỷ 18. Chế độ quân chủ đã bị bãi bỏ vào năm 2008, sau khi vị vua cuối cùng, Gyanendra, bị buộc phải thoái vị, và Nepal trở thành một nước cộng hòa.
Một người biểu tình tên Samrat Thapa cho biết: “Chế độ quân chủ là lựa chọn duy nhất cho đất nước này.” Ông nhấn mạnh rằng việc khôi phục chế độ quân chủ là cần thiết để ổn định tình hình, đặc biệt sau các cuộc biểu tình của giới trẻ.
Sự kiện diễn ra vào ngày kỷ niệm ngày sinh của Prithvi Narayan, và các cuộc tuần hành trước đây đã từng biến thành bạo lực, dẫn đến đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Tuy nhiên, cuộc tập trung vào Chủ nhật đã diễn ra trong hòa bình, với sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát chống bạo động.
Theo ABC News, gia đình hoàng gia Nepal vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể.































