Người từng sống như phụ nữ viết sách mới về ‘Đón nhận thiết kế của Chúa’


Walt Heyer, người từng sống như một phụ nữ trong 8 năm, vừa phát hành cuốn sách mới mang tên “Embracing God’s Design: Addressing the Spiritual and Psychological Crisis Behind Transgender Identity” (Đón nhận thiết kế của Chúa: Giải quyết khủng hoảng tâm linh và tâm lý đằng sau căn tính chuyển giới). Ông tin rằng những người đang vật lộn với giới tính của mình cần phải giải quyết những vấn đề tiềm ẩn thúc đẩy họ nghi ngờ căn tính thật sự.

Theo Fox News, Heyer, 84 tuổi, đã chuyển giới trở lại cách đây 40 năm và điều hành một tổ chức có tên “Sex Change Regret” (Hối hận chuyển giới), nơi ông cho biết đã giúp đỡ hàng ngàn người hối tiếc về quyết định thay đổi giới tính của mình.

Trong cuốn sách, Heyer và Tiến sĩ Jennifer Bauwens thuộc Hội đồng Nghiên cứu Gia đình lập luận rằng chủ nghĩa hoạt động cánh tả đã ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn chẩn đoán và đạo đức trong lĩnh vực tư vấn, gây tổn hại đến việc chăm sóc bệnh nhân trong hai thập kỷ qua. Họ cho rằng việc khám phá ra nguyên nhân gốc rễ của sự nhầm lẫn về giới tính là điều cần thiết để điều trị.

Bauwens, một nhà trị liệu và nhà nghiên cứu về chấn thương, cho biết rất nhiều người trải qua sự nhầm lẫn về giới tính cũng từng bị lạm dụng, bỏ bê hoặc có những trải nghiệm bất lợi khác trong thời thơ ấu.

Heyer chia sẻ rằng sự nhầm lẫn về giới tính của chính ông bắt đầu từ khi còn nhỏ với những người thân trong gia đình đã lạm dụng ông. Ông nói: “Tôi từng bị bà ngoại bí mật mặc quần áo khác giới và bà ấy khẳng định tôi. Bà ấy may cho tôi một chiếc váy dạ hội bằng vải chiffon màu tím và đó là một bí mật trong khoảng hai năm rưỡi”.

Heyer bắt đầu xác định mình là nữ giới khi còn là một thiếu niên và trở thành một người nghiện rượu ở độ tuổi 20 khi đối phó với nỗi đau buồn vì cha qua đời vì bệnh ung thư. Ông bắt đầu dùng hormone khác giới và cuối cùng được chẩn đoán mắc chứng khó chịu về giới tính ở độ tuổi 40 và trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính để sống như “Laura Jensen” trong tám năm.

Ông nói rằng nhà trị liệu của ông “đã không tính đến việc tôi đã bị lạm dụng tình dục, thể chất và tinh thần, đó thực sự là vấn đề, và đó không phải là chứng khó chịu về giới tính”.

Heyer tin rằng Chúa đã cứu chuộc và phục hồi cuộc đời ông, đồng thời một vài nhà tư vấn Cơ đốc giáo đã giúp ông tỉnh táo, giải quyết các vấn đề về giới tính và thay đổi cuộc đời.



TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú