Theo tin từ NBC News, nhiều người Nam Sudan đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ khi tình trạng Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) của họ sắp hết hạn vào ngày 5 tháng Giêng. Quyết định của chính quyền Tổng Thống Donald Trump chấm dứt TPS đã khiến hàng trăm người đối diện với một tương lai bất định, buộc họ phải trở về một đất nước đang bị tàn phá bởi nạn tham nhũng và bất ổn.
Alex Lomong, một vận động viên điền kinh tài năng và là người có TPS, chia sẻ rằng Hoa Kỳ là quê hương duy nhất mà anh biết. Anh cùng nhiều người khác lo sợ phải trở về Nam Sudan, nơi tình trạng bạo lực, đói kém và bất ổn chính trị đang diễn ra. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về nạn đói lan rộng, trong khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo du lịch cấp độ 4, mức cao nhất, khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Nam Sudan.
Mariam Masumi, một luật sư di trú, nhấn mạnh rằng nhiều người đã phụ thuộc vào TPS trong suốt 14 năm, đóng thuế và xây dựng cuộc sống tại Mỹ. Tuy nhiên, việc chấm dứt TPS khiến họ đối mặt với rất ít lựa chọn để ở lại, trong khi hệ thống tị nạn và các con đường di trú khác đều gặp nhiều khó khăn.
John Ochira, một công dân nhập tịch và là người sáng lập Liên đoàn Champions Community, chia sẻ sự may mắn khi đến Mỹ. Trong khi đó, nhiều người Nam Sudan khác đang phải đối mặt với nỗi lo sợ bị trục xuất và tương lai mù mịt. Ông Ruben Torres, một nhà hoạt động về chính sách di trú, cho biết các con đường ở lại hợp pháp gần như không còn, khiến những người có TPS rơi vào tình thế vô vọng.
Alex Lomong vẫn nuôi hy vọng được thi đấu tại Olympic. Anh cũng hy vọng có thể tiếp tục cuộc sống tại Mỹ mà không phải sống trong nỗi lo bị trục xuất.
Quyết định chấm dứt TPS cho người Nam Sudan một lần nữa cho thấy sự thay đổi trong chính sách di trú của Hoa Kỳ, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng trăm người. Theo NBC News.









































