Kỷ niệm 13 năm ngày Định chế DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) ra đời, chương trình cho phép những người trẻ nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ (thường được gọi là Dreamers) được tạm hoãn trục xuất, đi học và đi làm. Tuy nhiên, theo tin tức từ ABC13 News ngày 16/06/2025, tương lai của hơn nửa triệu Dreamers trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là tại Houston, vẫn đang chìm trong bất ổn pháp lý và chính trị.
DACA được Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama khởi xướng cách đây 13 năm thông qua hành động hành pháp. Mục đích là để bảo vệ những đứa trẻ này, những người không tự quyết định việc đến Mỹ bất hợp pháp khi còn quá nhỏ. Riêng tại Texas, có hơn 100,000 người đang thụ hưởng DACA.
Đối với nhiều người như Marco Cruz-Linares hay Kenia Cueva, Houston và nước Mỹ là quê hương duy nhất mà họ biết. Marco, người đến Mỹ năm 9 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và mong muốn trở thành luật sư. Kenia, từ El Salvador đến Mỹ năm 4 tuổi, hiện đang làm việc trong lĩnh vực luật di trú. Cả hai đều bày tỏ sự lo lắng thường trực về khả năng chính sách thay đổi đột ngột có thể tước đi tất cả những gì họ đã gây dựng và buộc họ trở về một đất nước xa lạ.
“Đây thực sự là nhà của tôi,” Kenia chia sẻ. “Việc này đáng lo ngại. Nó là điều phải đối mặt mỗi ngày.”
Các luật sư di trú cũng nhìn nhận sự bất ổn này gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các Dreamers. Luật sư Molly Full cho rằng cần phải có giải pháp pháp lý vĩnh viễn để DACA không còn là công cụ chính trị có thể dễ dàng bị tước bỏ. Tại Quốc hội, Dân biểu Houston Sylvia Garcia đang nỗ lực thúc đẩy Đạo luật Dream and Promise nhằm luật hóa DACA, nhưng cần sự ủng hộ của cả hai đảng.
Dù đối mặt với tương lai mờ mịt, những người trẻ như Marco vẫn giữ hy vọng. Họ tin rằng mình là một phần của xã hội Mỹ và đang đóng góp cho đất nước này.