Cụ Harold Yoak, một cư dân cao niên tại Garden Grove, California, vẫn giữ thói quen làm đồ chơi bằng gỗ trong xưởng mộc tự chế tại garage nhà mình, dù đã bước sang tuổi 100. Cụ chia sẻ rằng việc này giúp cụ luôn bận rộn và vui vẻ.
Cụ Yoak, một giáo viên môn sinh học đã nghỉ hưu, đã bắt đầu công việc này sau khi về hưu. Hàng năm, cụ làm ra hàng chục món đồ chơi, đủ để làm say mê bất cứ ai đến thăm xưởng của cụ. Ban đầu, cụ làm đồ chơi cho người anh trai của mình, người chuyên hóa trang thành ông già Noel để tặng quà cho trẻ em nghèo ở Mexico. Sau đó, cụ tiếp tục làm đồ chơi để bán vào dịp Giáng Sinh.
Chia sẻ với NBC4, cụ Yoak cho biết, công việc này không chỉ giúp cụ có thêm thu nhập mà còn giữ cho tinh thần luôn minh mẫn và tràn đầy sức sống. Hàng xóm của cụ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự sáng tạo và đam mê của cụ Yoak.
Theo NBC Los Angeles, doanh thu bán đồ chơi của cụ trong một cuối tuần còn cao hơn cả doanh thu của 4-5 năm trước cộng lại. Đây là minh chứng cho thấy sự yêu mến của cộng đồng đối với những sản phẩm thủ công độc đáo và giá trị.




































