Gia đình các tù nhân ở Venezuela đang sống trong cảnh thấp thỏm chờ đợi những người thân yêu được trả tự do, sau khi chính quyền Tổng thống Delcy Rodríguez, theo tin từ ABC News, loan báo sẽ ân xá cho một số tù nhân vì lý do chính trị. Tuy nhiên, việc thả tù nhân diễn ra rất chậm chạp, gây ra nhiều chỉ trích.
Bà Yaxzodara Lozada phải ngủ ngoài trời trước nhà tù ở Caracas để chờ chồng, một cảnh sát bị bắt vào tháng 11. Nhiều người thân khác của hơn 800 người mà các tổ chức nhân quyền cho là bị giam giữ vì lý do chính trị cũng tập trung bên ngoài các nhà tù. Đến ngày 12 tháng 1, tổ chức Foro Penal đã xác nhận chỉ có 49 tù nhân được thả.
Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc cho biết nhà lãnh đạo đối lập Venezuela, bà María Corina Machado, sẽ gặp Tổng Thống Donald Trump vào thứ Năm. Tổng Thống Donald Trump cũng cho biết việc thả tù nhân diễn ra theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc lại cho rằng số lượng tù nhân được thả ra vẫn còn quá ít.
Bà Jenny Quiroz cho biết thông tin Tổng Thống Donald Trump nhận được về việc thả tù nhân “không đúng 100%.” Chính phủ Venezuela đã cố gắng tạo ra một hình ảnh bình thường sau vụ tấn công quân sự của Hoa Kỳ. Trong khi đó, các trường học đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ.
Theo ABC News.

































