Dù phải đối mặt với nhiều ngày thời tiết bất lợi, bao gồm gió mạnh, sấm sét và mưa, những người tham dự Lễ hội Burning Man 2025 vẫn bảo vệ sự kiện này, mô tả đây là một trải nghiệm đáng sống.
Sự kiện khai mạc vào Chủ Nhật, ngày 24 tháng 7, nhưng điều kiện thời tiết đã gây khó khăn cho việc di chuyển và gia nhập. Tuy nhiên, theo lời chia sẻ của một số người tham dự, bao gồm David Miles Jr., được biết đến là “Cha đỡ đầu của trượt ván” tại San Francisco, tình hình đã cải thiện đáng kể.
Miles, người đã tham gia 25 kỳ Burning Man, cho biết: “Tôi nghĩ điều mọi người cần hiểu là đây chính là Burning Man. Nó khắc nghiệt, nó diễn ra trong một môi trường khắc nghiệt.” Ông cũng mô tả cảnh tượng tại Playa đã khô ráo hơn sau nhiều ngày giông bão.
Nhiều người tham dự đã phải chờ đợi hơn 19 giờ để có thể vào khu vực lễ hội do các đợt đóng cửa lối vào. Rachel Mosley, một người tham dự kỳ thứ 10, cùng chồng đã chờ đợi tại Reno để thời tiết thuận lợi hơn.
“Chúng tôi đã chán chờ đợi và sẽ cứ đi thôi,” Mosley chia sẻ, bà mong chờ kỷ niệm 10 năm ngày cưới cùng chồng tại sự kiện.
Theo tin từ ABC7 News, dự kiến có khoảng 70.000 đến 80.000 người sẽ tề tựu tại sa mạc Black Rock, Nevada, gần Reno, cho lễ hội năm nay. Thời tiết được dự báo sẽ rất đẹp trong những ngày còn lại của tuần.