PHILADELPHIA, Pennsylvania – Cô Micaela Alpert, một người sống sót sau căn bệnh ung thư từ thời thơ ấu, đang bắt đầu một chương mới đầy ý nghĩa trong cuộc đời mình khi chính thức trở thành sinh viên y khoa tại Đại học Pennsylvania.
Năm nay 22 tuổi, cô Alpert được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi còn là học sinh lớp 8 vào niên khóa 2016-2017. Dù tiên lượng ban đầu không mấy khả quan, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Philadelphia (CHOP) đã áp dụng một phương pháp miễn dịch liệu pháp tiên tiến, giúp thu nhỏ các khối u và đưa cô trở lại cuộc sống bình thường.
Từ khi còn học trung học, cô gái gốc New Jersey này đã đạt chứng chỉ Kỹ Thuật Viên Y Tế Khẩn Cấp (EMT). Trong chuyến đi mơ ước “Make-A-Wish” của mình, cô đã chọn đến Viện Tim Texas (Texas Heart Institute) để tìm hiểu về nghề nghiệp của một bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực.
Trong quá trình học đại học, cô Alpert đã làm việc tại phân khoa huyết học của Bệnh viện Nhi Đồng Philadelphia. Cô đã hoàn thành xuất sắc chương trình học, tốt nghiệp với bằng cử nhân và thạc sĩ vào tháng Năm vừa qua.
Tuần trước, Micaela Alpert đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chính thức bắt đầu hành trình học tập tại Trường Y khoa Perelman thuộc Đại học Pennsylvania. Cô chia sẻ khát vọng theo đuổi sự nghiệp phẫu thuật nhi khoa, đồng thời mong muốn trở thành người cố vấn và cung cấp các cơ hội giáo dục cho những người có hoàn cảnh tương tự. Tin từ 6abc News ngày 25 tháng 8 năm 2025.