Cựu chiến binh Ken Schubring, 103 tuổi, một người sống sót sau trận Trân Châu Cảng, chia sẻ những hồi ức sâu sắc về ngày 7 tháng 12 năm 1941, thời điểm Nhật Bản bất ngờ tấn công Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Schubring, khi đó chỉ mới 17 tuổi, đã nhập ngũ và đang dùng bữa sáng thì vụ nổ xảy ra.
“Mọi thứ dường như đều cho thấy điều đó sẽ xảy ra,” ông Schubring nói với WANF-TV, vài ngày trước lễ kỷ niệm lần thứ 84 của cuộc tấn công. “Vì vậy, tôi không cần phải đưa ra nhiều quyết định.”
Ông Schubring nhớ lại khoảnh khắc khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, sau đó đi ăn sáng. “Tôi đi ăn sáng sau khi làm nhiệm vụ và ngay trước 8 giờ sáng, một vụ nổ làm rung chuyển boongke của chúng tôi,” ông kể lại tại một buổi lễ Ngày Cựu chiến binh tại Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia năm nay, theo Spirit America. “Mọi người đổ xô ra bên ngoài.”
Sau Trân Châu Cảng, Schubring trở thành một kỹ sư bay trên các máy bay ném bom B-29, thực hiện các nhiệm vụ ở Thái Bình Dương. Ông nhớ lại việc bay thẳng qua Iwo Jima hoặc xung quanh các mục tiêu của mình. Ông cũng nhớ như in thời điểm nghe tin Nhật Bản đầu hàng, khi đang trên đường trở về sau một cuộc không kích ở Osaka, Nhật Bản.
Ken Schubring Jr., con trai của ông, mong muốn người Mỹ sẽ ghi nhớ sự hy sinh của những người đã trải qua Trân Châu Cảng. Thượng nghị sĩ Tennessee Marsha Blackburn cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với ông Schubring, người đã được vinh danh tại buổi lễ bảo tàng.
Theo tin từ Fox News, hiện chỉ còn 13 người sống sót sau Trân Châu Cảng còn sống.





































