Hôm thứ Tư vừa qua, người sống sót sau vụ tai nạn leo núi ở North Cascades hôm
thứ Bảy đã có cuộc trao đổi qua điện thoại từ Trung tâm Y tế Harborview của
Seattle với các nhà chức trách, tiết lộ những chi tiết mới về vụ tai nạn khiến
ba người bạn của anh thiệt mạng trong một trong những vụ tai nạn leo núi chết
người nhất trong lịch sử bang.
Dave Yarnell, Cảnh sát trưởng Quận Okanogan cho biết, người đàn ông 38 tuổi đến
từ Seattle nói với điều phối viên tìm kiếm và cứu hộ của Quận Okanogan,
Cristina Woodworth rằng anh ta đang leo núi với ba người bạn của mình — Vishnu
Irigireddy, 48 tuổi, đến từ Renton; Oleksander Martynenko, 36 tuổi, đến từ
Bellevue; và Tim Nguyen, 63 tuổi, đến từ Renton — khi điểm neo của họ bị tuột
ra và họ lao xuống khoảng 200 feet, sau đó lộn nhào thêm 200 feet nữa. Người
đàn ông nói với Woodworth rằng một số người trong số họ đã leo núi cùng nhau
trước đây và là những người leo núi có kinh nghiệm.
Những người đàn ông dự định leo lên North Early Winters Spire, nhưng quyết định
từ bỏ việc leo núi vào khoảng 5:30 chiều Thứ Bảy vì họ bị mất ánh sáng ban
ngày, tuyết rơi nhẹ và nhiệt độ giảm, Yarnell nói.
Trước đó, các nhà chức trách ước tính là khoảng 6:30 chiều.
Người sống sót nói với Woodworth rằng anh ta và những người bạn đồng hành của
mình đã gắn mình vào một điểm neo đã được sử dụng trước đó – còn được gọi là
pít-tông – mà họ thấy đã được gắn vào vách đá. Anh ta nói với Woodworth rằng
một pít-tông đã sử dụng trước đó trong tuyến đường của họ đã giữ thành công.
Những người leo núi đã hoàn thành thành công ba lần đu dây bằng cách sử dụng
cùng một pít-tông. Người leo núi đầu tiên bắt đầu đu dây lần thứ tư xuống khe
dốc, trong khi ba người còn lại ở trên, người sống sót nói với nhà chức trách.
Sau đó, pít-tông bị bật ra khỏi vách đá, khiến cả bốn người đàn ông đều ngã.
Các quan chức cho biết những người leo núi được trang bị mũ bảo hiểm và tất cả các thiết bị leo núi phù hợp.
Người sống sót cho biết anh ta nằm bất tỉnh trong vài giờ trước khi tỉnh dậy
với những vết thương và bị mắc kẹt giữa dây thừng, đá và tuyết. Anh ta gỡ rối
cho mình và leo qua tuyết khoảng ba phần tư dặm, xuống 1.000 feet độ cao, được
trang bị một “dụng cụ phá băng giống như cái cuốc”. Yarnell cho biết phải mất
hàng giờ mới quay lại được xe. Sau đó, anh lái xe khoảng 42 dặm đến Newhalem,
Yarnell nói, nơi anh tìm thấy một điện thoại trả tiền vào khoảng 11:30 sáng
Chủ nhật và gọi 911.
Catalina Gaitán: 206-464-8276 hoặc [email protected] Catalina Gaitán là
phóng viên của tờ Seattle Times.
“`