Người sống sót sau động đất Afghanistan qua đêm ngoài trời lạnh giá; địa điểm lịch sử bị hư hại

Trận động đất 6.3 độ richter ở miền bắc Afghanistan đã cướp đi sinh mạng của 21 người, làm 819 người bị thương. Người sống sót phải đối mặt với đêm lạnh giá ngoài trời và dư chấn liên tục. Các di tích lịch sử như Nhà thờ Hồi giáo Xanh và Cung điện Bagh-e-Jahan…

Một trận động đất mạnh tại miền bắc Afghanistan đã khiến hơn 20 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Những người sống sót đã phải trải qua một đêm lạnh giá ngoài trời, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Trận động đất mạnh 6.3 độ richter xảy ra vào rạng sáng Thứ Hai, với tâm chấn cách thị trấn Khulm thuộc tỉnh Samangan khoảng 22 km về phía tây-tây nam. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan, tính đến sáng Thứ Ba, số người chết đã lên tới 21, cùng với 819 người bị thương, trong đó có 25 trường hợp nghiêm trọng. Dự báo mưa sẽ tiếp tục đổ xuống khu vực, làm trầm trọng thêm tình cảnh khó khăn của những người sống sót.

Ngoài thiệt hại về người và nhà cửa, trận động đất còn gây hư hại nặng nề cho các di tích lịch sử nổi tiếng. Trong số đó có Nhà thờ Hồi giáo Xanh (Blue Mosque) ở thành phố Mazar-e-Sharif, một trong những địa điểm tôn giáo được tôn kính nhất Afghanistan, và Cung điện Bagh-e-Jahan Nama tại Khulm. Tháp giáo đường của Nhà thờ Hồi giáo Xanh bị hư hại nặng, nhiều viên gạch và ngói rơi rụng, xuất hiện các vết nứt trên các bức tường cổ kính. Ông Mahmoodullah Zarar, Trưởng Phòng Thông tin và Văn hóa tỉnh Balkh, cho biết khu di tích này rất cần được sửa chữa và phục hồi.

Cung điện Bagh-e-Jahan Nama, được xây dựng từ năm 1890-1892, cũng chịu thiệt hại đáng kể, với một bức tường bao quanh và một tòa tháp bị sụp đổ, cùng nhiều vết nứt khác. Ông Firozuddin Munib, Trưởng Phòng Thông tin và Văn hóa tỉnh Samangan, nhấn mạnh sự cấp thiết của việc trùng tu trước khi mùa đông và mưa đến, có thể gây thêm hư hại.

Tại Khulm, những dư chấn tiếp tục khiến người dân hoảng sợ, họ phải qua đêm ngoài trời. Một cư dân địa phương, Asadullah Samangani, chia sẻ nỗi sợ hãi về khả năng có thêm động đất và mô tả cảnh tượng nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn. Ông cho biết con cái bị bệnh do lạnh và gia đình đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu vệ sinh và chỗ trú ẩn an toàn cho phụ nữ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo một số cơ sở y tế bị hư hại, bao gồm phòng thí nghiệm tại Bệnh viện tỉnh Samangan bị sụp đổ, phá hủy các thiết bị y tế quan trọng. Các hoạt động ứng phó khẩn cấp với đội ngũ y tế và đơn vị cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Theo ABC News, Afghanistan, một quốc gia nghèo khó, thường gặp khó khăn trong việc ứng phó với các thảm họa thiên nhiên, đặc biệt là ở những vùng xa xôi. Các công trình xây dựng, đặc biệt là ở nông thôn, thường kém kiên cố, chủ yếu làm từ gạch bùn và gỗ.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú