Một trong những thảm kịch hàng không tồi tệ nhất của Ấn Độ vừa xảy ra khi chuyến bay Air India chở 241 người lao xuống đất chỉ vài phút sau khi cất cánh. Điều kỳ diệu là có một người sống sót duy nhất: ông Viswashkumar Ramesh, một công dân Anh gốc Ấn.
Chuyến bay Boeing 787-8 này cất cánh từ thành phố Ahmedabad, Ấn Độ vào chiều Thứ Năm, hướng tới London. Theo lời ông Ramesh, người ngồi ở ghế 11A, chỉ vài giây sau khi máy bay rời đường băng, nó dường như bị chững lại trên không. Đèn xanh và trắng bật sáng, máy bay tăng tốc nhưng không thể lấy độ cao rồi bất ngờ lao xuống.
Ông Ramesh kể lại giây phút kinh hoàng khi ông mở mắt và nhận ra mình còn sống, giữa cảnh lửa cháy, mảnh vỡ và thi thể cháy đen. May mắn thay, phần máy bay nơi ông ngồi rơi trúng tầng trệt của một tòa nhà, cửa bị bung ra tạo lối thoát. Ông nhanh chóng cởi dây an toàn và cố gắng bò ra ngoài.
Bị bỏng ở tay trái, ông Ramesh đi bộ trong trạng thái sốc một quãng đường trước khi được người dân địa phương giúp đỡ và đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện, ông đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đến thăm hiện trường vụ tai nạn. Ông Ramesh cho biết đã kể lại những gì chứng kiến và Thủ tướng đã hỏi thăm sức khỏe ông.
Các bác sĩ xác nhận ông Ramesh bị mất phương hướng và nhiều vết thương nhưng đã qua khỏi cơn nguy kịch. Ông vẫn còn giữ vé máy bay của mình. Ông cho biết đã nhìn thấy nhiều hành khách và thành viên phi hành đoàn tử nạn, các bộ phận máy bay văng khắp nơi tại hiện trường.
Theo tin từ Associated Press, anh trai của ông Ramesh ở Anh cho biết, ngay sau vụ tai nạn, ông Ramesh đã gọi video cho cha mình để báo tin ông còn sống và không biết chuyện gì đã xảy ra với những người khác trên máy bay, đặc biệt là người anh trai cùng đi.
Đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Boeing 787-8 Dreamliner kể từ khi loại máy bay này đi vào hoạt động năm 2009.