NEW DELHI (AP) — Người sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay Air India khiến 241 người thiệt mạng trên chuyến bay không thể tin mình còn sống khi mở mắt ra, giữa cảnh tượng lửa cháy, đống đổ nát và các thi thể bị cháy đen.
Nạn nhân may mắn, anh Viswashkumar Ramesh, một công dân Anh gốc Ấn, đang trên đường đến London khi chuyến bay gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thành phố Ahmedabad, tây bắc Ấn Độ, vào chiều thứ Năm.
Đây là một trong những thảm kịch hàng không tồi tệ nhất ở Ấn Độ và là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Boeing 787-8 Dreamliner kể từ khi loại máy bay thân rộng, hai động cơ này đi vào hoạt động năm 2009, theo dữ liệu từ Mạng lưới An toàn Hàng không.
Hiện đang điều trị tại một bệnh viện công địa phương, anh Ramesh kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình với đài truyền hình quốc gia Ấn Độ. Anh cho biết chiếc máy bay dường như bị kẹt lại giữa không trung chỉ vài giây sau khi cất cánh.
Anh nhớ thấy đèn xanh và trắng bật sáng, sau đó máy bay tăng tốc đột ngột nhưng không thể lên cao trước khi đâm xuống.
Ngồi ở ghế 11A, anh Ramesh cho biết bên hông máy bay của anh đâm thẳng vào tầng trệt của một tòa nhà. Khi cánh cửa vỡ tung, tạo ra khoảng trống để anh thoát ra. Anh vội vàng tháo dây an toàn và tìm cách chui ra ngoài.
“Khi tôi mở mắt, tôi nhận ra mình còn sống,” anh chia sẻ.
Anh Ramesh bị bỏng ở tay trái. Trong cơn sốc, anh đi bộ một đoạn trước khi được người dân địa phương giúp đỡ và đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm hiện trường vụ tai nạn vào thứ Sáu và ghé thăm người sống sót duy nhất.
“Tôi đã kể cho ông Modi nghe những gì tôi chứng kiến. Ông ấy cũng hỏi thăm sức khỏe của tôi,” anh Ramesh nói từ giường bệnh.
Bác sĩ Dhaval Gameti, người trực tiếp điều trị cho anh, cho biết anh Ramesh lúc nhập viện vẫn còn bàng hoàng và có nhiều vết thương khắp cơ thể, nhưng hiện tại dường như đã qua cơn nguy kịch.
Anh Ramesh vẫn giữ tấm vé máy bay bên mình ở bệnh viện. Anh kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi thấy nhiều hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng, các mảnh vỡ máy bay văng khắp nơi tại hiện trường vụ tai nạn.
Theo chú họ của anh, Ajay Valgi, chia sẻ với BBC, anh Ramesh đang đi cùng anh trai và đã gọi điện cho người thân ở Leicester ngay sau vụ tai nạn. Anh có vợ và một người con nhỏ ở nhà.
“Anh ấy chỉ nói rằng mình ổn, không nói gì thêm,” chú Valgi nói, thêm rằng gia đình “rất vui vì anh ấy không sao, nhưng vẫn đau buồn về người anh trai còn lại.”
Anh trai của Ramesh, Nayan Kumar Ramesh, nói với Sky News rằng em trai mình đã gọi video cho bố chỉ vài phút sau khi máy bay rơi để báo rằng anh đã sống sót.
“Anh ấy gọi video cho bố ngay sau vụ tai nạn và nói: ‘Ồ, máy bay rơi rồi. Con không biết anh trai ở đâu. Con không thấy hành khách nào khác. Con không biết sao con còn sống, sao con ra khỏi máy bay được’,” Nayan kể lại với Sky.
Thông tin được đăng tải trên Seattle Times dựa theo nguồn từ Associated Press (AP).