Vào thứ Tư, ngày 3 tháng 12, một cột mốc quan trọng đã được đánh dấu cho Ted Koerner, một trong những người sống sót sau Vụ cháy Eaton chết người. Gần một năm sau thảm họa, ông Koerner đã cùng chú chó Daisy May 13 tuổi của mình nhận được chứng nhận quyền cư trú đầu tiên cho một ngôi nhà chính đã được xây dựng lại hoàn toàn tại Altadena, California.
Hình ảnh từ SkyFOX cho thấy ông Koerner đang treo một lá cờ Mỹ ở sân sau nhà mới, trong khi chú chó Daisy May nằm thư giãn trên bãi cỏ. Theo các viên chức thành phố, ngôi nhà của ông Koerner là nơi cư trú đầu tiên được xây dựng lại hoàn toàn sau Vụ cháy Eaton.
Ngôi nhà mới là một cấu trúc đơn lẻ, rộng 2.160 bộ vuông, bao gồm ba phòng ngủ, hai phòng tắm và một gara gắn liền. Trước đó, nhà của ông Koerner là một trong những ngôi nhà đầu tiên được dọn dẹp mảnh vỡ với sự hỗ trợ của các đội dọn dẹp thuộc Quân đoàn Công binh Hoa Kỳ.
Trong quá trình xây dựng lại, ông Koerner đã đối mặt với những thách thức, bao gồm cả sự chậm trễ trong việc xin giấy phép. Sau nhiều tuần chờ đợi, ông đã liên hệ với các chính trị gia ở cấp thành phố, quận và tiểu bang để tìm câu trả lời. Ông đã nhận được giấy phép vào ngày 5 tháng 6 và gửi một thông điệp đầy hy vọng tới những cư dân khác đang trải qua những khó khăn tương tự: “Đừng bỏ cuộc. Chúng ta có thể và sẽ vượt qua điều này.”
Ông Koerner chia sẻ, nhìn khu vườn bị cháy đen nhưng vẫn có những mầm xanh vươn lên, ông cảm thấy nó “mạnh mẽ, giống như chúng ta vậy”. Câu chuyện của ông Koerner, được đưa tin bởi FOX 11, nhấn mạnh sự kiên cường của con người và cộng đồng sau thiên tai. Theo tin từ FOX 11 ngày 3 tháng 12 năm 2025.



































