Bà Kristin Cabot, người phụ nữ bị bắt gặp ôm hôn sếp của mình trong một buổi hòa nhạc của ban nhạc Coldplay, đã lần đầu tiên chia sẻ về những hệ lụy sau sự việc và tác động đến gia đình bà. Vụ việc xảy ra vào tháng 7, khi bà Cabot, 53 tuổi, và ông Andy Byron, lúc đó là Giám đốc điều hành của công ty Astronomer, bị ghi lại trong đoạn video lan truyền trên TikTok.
Hành động của họ đã khiến cả hai phải từ chức và bà Cabot đệ đơn ly hôn. Bà Cabot cho biết với tờ The New York Times rằng bà và ông Byron chưa từng hôn nhau trước đêm diễn tại Sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts.
“Tôi đã đưa ra một quyết định tồi tệ và đã uống vài ly rượu, nhảy múa và có hành động không phù hợp với sếp của mình”, bà Cabot nói. “Và đó không phải là chuyện nhỏ. Tôi đã chịu trách nhiệm và từ bỏ sự nghiệp của mình vì điều đó. Đó là cái giá tôi chọn phải trả”.
Bà Cabot cũng chia sẻ rằng bà muốn con cái biết rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Sau khi đoạn video lan truyền, bà Cabot nhận được những lời đe dọa giết người, bao gồm cả lời đe dọa mà bà đã cho con cái nghe qua điện thoại. Bà nói thêm rằng, sau chuyện này, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã xa lánh bà.
Ban nhạc Coldplay đã có động thái châm biếm về vụ việc trong buổi hòa nhạc sau đó. Công ty Astronomer cũng cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách thuê Gwyneth Paltrow, vợ cũ của ca sĩ Chris Martin của Coldplay, làm “người phát ngôn tạm thời”.
Theo TODAY.com

































