Tại Pasadena, Texas, một chương trình cứu hộ chó đang mang đến hy vọng cho những chú chó tại các trại cứu hộ. Theo thông tin từ Fox 26 Houston, một phụ nữ trẻ tuổi đã tiên phong trong việc này, giúp thay đổi số phận của nhiều thú cưng đang đối mặt với nguy cơ bị an tử do tình trạng quá tải tại các trại cứu hộ.
Chương trình được điều hành bởi Pasadena Animal Advocates at Work (PAAW), một tổ chức tình nguyện địa phương. Tổ chức này tập trung vào việc cứu hộ những chú chó có nguy cơ bị an tử. Những tình nguyện viên sẽ đánh giá và đưa những chú chó đủ điều kiện vào các cơ sở chăm sóc tạm thời thay vì để chúng phải kết thúc cuộc đời.
Kaila Creel, 21 tuổi, là người đứng sau chương trình này. Từ tháng 1 năm 2025, cô đã giúp cứu sống 49 chú chó. Trong số đó, 31 con đã được nhận nuôi, một số được đưa đến các tiểu bang khác. Hiện tại, có 10 chú chó đang được chăm sóc tại nhà nuôi dưỡng và 7 chú chó khác vẫn đang được lưu trú.
Những chú chó được chăm sóc tại Pet Palace, nơi chúng được hưởng một cuộc sống tốt hơn so với môi trường trại cứu hộ. Chúng được vận động thường xuyên, đi dạo ba lần mỗi ngày và tham gia các hoạt động vui chơi. Chi phí cho việc này khoảng 20 đô la Mỹ/con/ngày.
Chia sẻ về động lực của mình, Creel cho biết việc này bắt nguồn từ tình yêu thương dành cho chú chó đã mất của mình. Cô khuyến khích mọi người cân nhắc việc trở thành người nuôi dưỡng trước khi nhận nuôi chính thức.
Đây là một nỗ lực đáng khen ngợi trong việc bảo vệ quyền lợi động vật. Hy vọng rằng, những chương trình tương tự sẽ lan rộng, mang lại nhiều cơ hội sống hơn cho những người bạn bốn chân.
Theo tin từ FOX 26 Houston.






























