Người phụ nữ ở Los Angeles thiệt mạng khi cố cứu em gái khỏi dòng sông xiết

jomarie grace lao calasanz

Một phụ nữ đến từ Los Angeles đã tử vong sau khi nỗ lực cứu em gái mình khỏi dòng sông Kaweah thuộc Công viên Quốc gia Sequoia. Vụ việc xảy ra vào ngày 25 tháng 5 khi gia đình bà đang có một chuyến đi trong ngày.

Theo thông tin từ GoFundMe và gia đình nạn nhân, Joanne Calasanz, chị gái của người đã khuất, đã bị cuốn trôi khi cả hai đang bơi. Jomarie Calasanz, 26 tuổi, một người bơi giỏi, đã lao theo để cứu chị gái mình. Tuy nhiên, cả hai đã bị dòng nước xiết cuốn đi. Joanne may mắn thoát được, nhưng Jomarie đã mất tích. Thi thể của bà được tìm thấy sau 65 ngày.

Gia đình miêu tả Jomarie là một người tuyệt vời, xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài, kiên định, vị tha và có sức hút. Bà đã chạm đến cuộc sống của nhiều người qua giọng nói, sự phục vụ, lòng tốt, nụ cười, sự vui vẻ và lòng hào phóng của mình.

Hiện tại, gia đình đang kêu gọi quyên góp để trang trải chi phí đưa thi thể Jomarie về Los Angeles, chi trả viện phí cho Joanne và các chi phí khác. Theo nguồn tin từ FOX 11 Digital Team.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú