Một phụ nữ ở Kirkland, Washington đã có một nghĩa cử cao đẹp khi tặng chiếc xe RV của mình cho một gia đình vừa mất nhà cửa vì trận lụt lịch sử. Hành động này diễn ra sau khi gia đình của một lính cứu hỏa tình nguyện, Patrick Calpito, bị mất nhà cửa và tài sản vì trận lụt trên sông Cowlitz. Gia đình anh đã rất tuyệt vọng khi chiếc xe RV, ngôi nhà di động của họ, bị cuốn trôi.
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về sự giúp đỡ từ cộng đồng, anh Calpito bày tỏ hy vọng có ai đó hoặc một công ty có thể giúp gia đình anh có được một chiếc RV mới. Lời cầu xin của anh đã được đáp lại. Ngay sau đó, một phụ nữ tên Sarah ở Kirkland đã liên lạc với FOX 13 và ngỏ ý tặng chiếc xe RV của mình cho gia đình Calpito. Món quà đến thật đúng lúc, trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, mang đến cho gia đình một khởi đầu mới.
“Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được,” anh Calpito xúc động nói. Sarah muốn giữ kín thông tin cá nhân và không muốn xuất hiện trên truyền hình. Tuy nhiên, cô chia sẻ rằng cô không sử dụng đến chiếc xe RV này và việc trao tặng nó sẽ giúp gia đình Calpito có được một mái ấm mới. Chiếc xe RV được trang bị đầy đủ với tủ lạnh, lò vi sóng và TV. Vợ sắp cưới của anh Calpito, Amanda Haley, cũng bày tỏ sự xúc động khi thấy các con gái của anh có không gian để vui chơi.
Hành động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng. Gia đình Sarah cũng gửi lời nhắn đến FOX 13: “Họ không chỉ trao đi một chiếc xe, mà còn trao đi một nền tảng cho một khởi đầu mới. Họ mang đến cho một gia đình đang gặp khó khăn hơi ấm của một ngôi nhà, sự riêng tư và sự ổn định cần thiết để hướng tới tương lai.”
Theo tin từ FOX 13 Seattle, hành động này là một minh chứng cho thấy sự sẻ chia và lòng trắc ẩn có thể thay đổi cuộc đời của người khác như thế nào.





































