ANGLETON, Texas – Ở vùng Angleton, tiểu bang Texas, một phụ nữ đã tạo nên những ‘Cây Thông Thiên Thần’ để tưởng nhớ những người đã mất mạng vì tai nạn giao thông liên quan đến việc lái xe khi say rượu. Những cây thông này không chỉ là vật trang trí ngày lễ mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những mất mát không thể bù đắp.
Mỗi ‘thiên thần’ treo trên cây là một khuôn mặt, một ký ức về những người không bao giờ trở về nhà do hậu quả của việc lái xe khi say. Trong số đó có Michelle Red, con gái của bà Mindy Red, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn năm 2009 khi mới 18 tuổi. Vụ tai nạn xảy ra gần đường Kuykendahl và FM 1960 ở phía bắc Houston. Người lái xe gây ra tai nạn sau đó đã bị kết án tù.
Bà Red chia sẻ rằng, thảm kịch này đã thay đổi cuộc đời bà hoàn toàn. Bà đã mất việc, phải chuyển nhà vì các thủ tục tố tụng. Bà nhấn mạnh: ‘Tất cả là hệ quả của việc lựa chọn lái xe khi đã bị suy yếu’.
Từ một đài tưởng niệm nhỏ với ba tấm ảnh, ‘Cây Thông Thiên Thần’ đã mở rộng ra, bao gồm hàng ngàn khuôn mặt đến từ khắp Texas, trên khắp đất nước, và thậm chí cả nước ngoài. Bà Red bày tỏ, ‘Thật đau buồn nhưng cũng thật đẹp’. Bà đã quen biết nhiều gia đình nạn nhân và xem họ như bạn bè.
Mindy cho biết, việc này là một phần trong nỗ lực phòng ngừa, đặc biệt trong mùa lễ, khi các vụ tai nạn liên quan đến việc lái xe khi say có xu hướng gia tăng. Bà nhấn mạnh: ‘Chỉ một ly có thể thay đổi cuộc sống của ai đó’.
Lời kêu gọi của bà đến trong bối cảnh chính quyền đang điều tra các vụ tai nạn chết người liên quan đến nghi vấn lái xe khi say rượu ở khu vực Houston. Tuần trước, một vụ tai nạn do nghi ngờ lái xe khi say rượu trên đường Grand Parkway đã cướp đi sinh mạng của ba người, chỉ có một đứa trẻ 3 tuổi sống sót. Một phụ nữ 27 tuổi sau đó đã bị buộc tội ngộ sát do say rượu và hành hung.
Bà Mindy nhắc lại tầm quan trọng của việc chỉ định một người lái xe tỉnh táo, sử dụng các dịch vụ chia sẻ xe hoặc đơn giản là để xe lại và quay lại lấy vào ngày hôm sau. Bà nói: ‘Nó có thể giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn đô la chi phí tòa án. Nhưng quan trọng hơn, nó có thể giúp bạn không phải sống với sự thật rằng bạn đã cướp đi một mạng người’.
Theo tin tức từ KPRC 2, năm nay đánh dấu năm thứ tám bà dựng ‘Cây Thông Thiên Thần’, một truyền thống mà bà hy vọng một ngày nào đó sẽ không còn cần thiết.



























