Một phụ nữ ở Kingwood, Texas, cho biết mẹ cô, 92 tuổi, đã phải ở trong trung tâm phục hồi chức năng HCA Houston Kingwood mà không có máy lạnh trong suốt hai tuần. Natalie Johnson, con gái của cụ bà, đã liên hệ với KPRC 2 Helps You để được giúp đỡ sau khi bà cụ phải chịu đựng cái nóng trong phòng.
Johnson cho biết mẹ cô đã phải nhập viện cấp cứu cách đây hai tuần và sau đó được chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng. Tuy nhiên, phòng của bà cụ không có máy lạnh, khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao. Johnson đã chia sẻ những bức ảnh chụp nhiệt kế trong phòng, cho thấy nhiệt độ lên tới 82.5 độ F (khoảng 28 độ C).
Gia đình đã phải thường xuyên đến thăm và kiểm tra sức khỏe của bà cụ do tình trạng oi bức trong phòng. Sau nhiều ngày, trung tâm cuối cùng đã cung cấp một máy lạnh di động, giúp giảm nhiệt độ xuống 75 độ F (khoảng 24 độ C).
KPRC 2 đã liên hệ với HCA Houston để yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của bệnh viện cho biết sự an toàn và thoải mái của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu. Bệnh viện được trang bị để đối phó với nhiệt độ mùa hè khắc nghiệt của Houston, và trong trường hợp hiếm hoi hệ thống HVAC bị gián đoạn, họ sẽ thực hiện các bước ngay lập tức để duy trì một môi trường an toàn và thoải mái, bao gồm cả việc sử dụng các thiết bị AC di động.
Thành phố Houston hiện không có quy định nào về nhiệt độ tối đa cho phép tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, có một quy định của thành phố yêu cầu chủ nhà phải điều chỉnh hệ thống làm mát ở các căn hộ sao cho nhiệt độ trong nhà thấp hơn nhiệt độ ngoài trời 20 độ hoặc không quá 80 độ F (khoảng 26.7 độ C).
Tại Quận Harris, các cơ sở điều dưỡng phải duy trì nhiệt độ không quá 78 độ F (khoảng 25.5 độ C). Johnson hy vọng câu chuyện của mẹ cô sẽ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt là người lớn tuổi. Mẹ của Johnson đã được xuất viện vào ngày thứ Ba. Tin theo KPRC 2 Houston.