Một du khách đến từ New York đã tìm thấy một viên kim cương nặng 2.30 carat tại Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds ở Arkansas, và cô dự định dùng viên đá quý này cho chiếc nhẫn đính hôn của mình.
Cô Micherre Fox, 31 tuổi, đã bay từ New York đến Arkansas với mục đích đặc biệt là tìm kiếm viên kim cương cho chiếc nhẫn đính hôn của chính mình. Cô đã dành gần một tháng tại Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds, một trong số ít những địa điểm trên thế giới nơi công chúng có thể tự do tìm kiếm và giữ lại các loại đá quý.
Theo thông tin từ cơ quan công viên tiểu bang, cô Fox bắt đầu hành trình tìm kiếm vào ngày 8 tháng 7 và phải đến ngày cuối cùng của chuyến đi, tức ngày 29 tháng 7, cô mới tìm thấy thứ mình mong muốn. Cô Fox kể rằng cô đã nhìn thấy một vật lấp lánh ngay dưới chân mình.
Cô chia sẻ với dịch vụ công viên: “Chưa bao giờ nhìn thấy một viên kim cương thật trong tay, tôi không chắc chắn lắm, nhưng đó là viên kim cương ‘giống kim cương nhất’ mà tôi từng thấy.”
Các nhân viên công viên tiểu bang đã xác nhận viên đá cô Fox tìm thấy là một viên kim cương 2.30 carat, không màu và có hình tròn. Đây là viên kim cương lớn thứ ba được tìm thấy tại công viên này trong năm nay.
Ông Waymon Cox, Phó Giám đốc công viên, nhận xét rằng sự kiên trì của cô Fox trong nhiều tuần đã được đền đáp. Ông nói: “Câu chuyện của cô Fox cho thấy rằng, ngay cả khi đã nỗ lực hết sức, việc đúng nơi đúng lúc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tìm thấy kim cương.”
Cô Fox mô tả quá trình tìm kiếm của mình là “khó khăn.” Tuy nhiên, việc lựa chọn tự mình tìm kiếm đá quý cũng phần nào phản ánh cách mà các vấn đề có thể nảy sinh trong hôn nhân. Cô nói: “Bạn cần phải sẵn sàng và có khả năng giải quyết những vấn đề đó bằng sự nỗ lực làm việc chăm chỉ.” (Theo NBC News)