CAPE TOWN, Nam Phi – Một phụ nữ Nam Phi vừa bị kết án tù chung thân vào thứ Năm (giờ địa phương) vì tội bán con gái ruột 6 tuổi của mình.
Bà Kelly Smith cùng với bạn trai Jacquen Appollis và người bạn Steveno van Rhyn đều nhận bản án chung thân từ thẩm phán Nathan Erasmus. Cả ba đã bị buộc tội bắt cóc và buôn người hồi đầu tháng này liên quan đến vụ việc.
Con gái của bà Smith, bé Joshlin, mất tích từ tháng 2 năm 2024 khi mới 6 tuổi và đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Vụ việc đã gây rúng động và dấy lên một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên khắp Nam Phi.
Tại phiên tòa diễn ra ở một trung tâm thể thao tại Saldanha Bay để đông đảo người dân địa phương có thể tham dự, bà Smith, ông Appollis và ông van Rhyn nhận bản án chung thân cho tội buôn người và thêm 10 năm cho tội bắt cóc.
Ban đầu, bà Smith được cộng đồng cảm thông và mọi người đã cùng nhau giúp cảnh sát tìm kiếm bé Joshlin tại các khu đồi cát gần khu dân cư nghèo của họ. Tuy nhiên, vụ án có bước ngoặt bất ngờ khi bà Smith bị bắt giữ.
Một phụ nữ đã ra làm chứng tại tòa, cho biết bà Smith từng nói rằng bà cùng hai người đàn ông kia đã bán bé Joshlin lấy khoảng 1,000 USD cho một thầy lang, người này muốn dùng bé cho mục đích liên quan đến các bộ phận cơ thể. Dù phán quyết của thẩm phán không đưa ra kết luận về người mua hoặc số phận chính xác của bé gái, nhưng tòa xác định bé đã bị bán để làm nô lệ hoặc các hành vi tương tự.
Đây là một vụ việc đau lòng, phơi bày những góc khuất tăm tối của tệ nạn buôn người. Theo tin từ ABC News ngày 29/05/2025.