Một phụ nữ Iran sống tại Los Angeles đã chia sẻ những câu chuyện về tình hình bất ổn tại quê nhà, nơi chính quyền đang tiến hành đàn áp dã man người biểu tình. Người phụ nữ, giấu tên vì lo sợ cho sự an toàn của gia đình, cho biết đã trở về Mỹ vào ngày 28/12 và liên tục nhận được tin tức khủng khiếp từ bạn bè và người thân.
Theo lời kể, người dân Iran đang phải đối mặt với bạo lực và chết chóc trong bối cảnh các cuộc biểu tình nổ ra do tình hình kinh tế khó khăn và lạm phát. Người phụ nữ này cho biết, nhiều người trẻ tuổi đã thiệt mạng, bao gồm cả con trai của một người bạn. Mẹ của nạn nhân khi đến nhận xác con đã bị yêu cầu trả một khoản tiền lớn.
Tổng Thống Donald Trump đã kêu gọi người dân Iran tiếp tục biểu tình và khẳng định “sự giúp đỡ đang trên đường đến”. Một nhóm nhân quyền tại Mỹ ước tính khoảng 2.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây. Chính quyền Iran đã cắt đứt Internet và liên lạc quốc tế, nhằm hạn chế thông tin về phản ứng đẫm máu của chính quyền đối với các cuộc biểu tình.
Theo NBC Los Angeles.































