Người phụ nữ Houston bị bắt vì buôn người sau khi 25 di dân được tìm thấy trong xe tải kín

Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra ở Nam Texas khi một nữ tài xế từ Houston bị bắt giữ vì tội buôn người. Cảnh sát tuần tra tiểu bang Texas (Texas DPS) đã phát hiện 25 di dân, trong đó có một trẻ em, đang bị giấu trong một chiếc xe tải kín.

Vụ việc được phát giác hôm thứ Tư vừa qua tại một trạm dừng xe tải trên xa lộ liên tiểu bang 37 ở George West. Viên cảnh sát tuần tra đang điều tra một vụ tai nạn nhỏ khi thấy chiếc xe tải thùng năm 2005 của hãng International. Tài xế là bà Silvia Patricia Santamaria, 43 tuổi, đến từ Houston. Bà Santamaria khai với cảnh sát là đang chở nệm từ Alton về Houston.

Tuy nhiên, lời khai của bà Santamaria không khớp, khiến viên cảnh sát nghi ngờ và yêu cầu được khám xét xe. Với sự hỗ trợ của Sở Cảnh sát George West, cảnh sát đã tìm thấy 25 người đang ẩn náu trong một khoang chật hẹp, thiếu thông gió, được giấu sau chồng gồm 30 chiếc nệm và trong một không gian trống trong vách xe tải.

Nhóm người này bao gồm 12 nam, 12 nữ và một trẻ em 11 tuổi. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, gồm Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ấn Độ, Cuba, Venezuela và Cộng hòa Dominica.

Ngay sau khi được phát hiện, 25 người này đã được đưa ra khỏi xe để kiểm tra sức khỏe trước khi được chuyển cho lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ (U.S. Border Patrol). Bà Santamaria bị bắt và đối mặt với 25 cáo buộc buôn người. Bà đã được đưa đến nhà tù Live Oak County.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy những rủi ro và nguy hiểm mà những người tìm cách vượt biên phải đối mặt khi dựa vào các đường dây buôn người, thường nhồi nhét họ vào những không gian chật hẹp, thiếu an toàn. Theo thông tin từ Sở An toàn Công cộng Texas (Texas Department of Public Safety).


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú