Người Palestine bị giữ tại phi trường Houston hơn một tuần, gia đình đòi giải đáp

Một gia đình tại Houston đang tìm kiếm câu trả lời sau khi con trai họ, một công dân Palestine, bị giữ trong phòng sàng lọc tại Phi trường Bush Continental trong hơn một tuần sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Anh Muhanad Alshrouf, 22 tuổi, đã đoàn tụ với cha mình, nhưng luật sư của anh cho biết Alshrouf đã đến Houston vào ngày 5 tháng 7 với đầy đủ giấy tờ thị thực hợp lệ. Cha của anh, một công dân Hoa Kỳ, đã sinh sống tại Houston từ năm 2006 và bảo lãnh cho con trai nhập cảnh.

Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Hoa Kỳ tại Houston (CAIR Houston) và luật sư của Alshrouf cho biết Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) chưa bao giờ giải thích lý do vì sao anh bị giữ hoặc bất ngờ được thả sau chín ngày.

“Thanh niên này đã nhập cảnh hợp pháp vào đất nước với thị thực nhập cư Hoa Kỳ, vượt qua mọi kiểm tra lý lịch và sàng lọc an ninh. Vậy mà anh ta đã bị giam giữ trong phòng sàng lọc thứ cấp hơn một tuần mà không được hưởng quyền pháp lý hay sự đối xử nhân đạo cơ bản,” ông John T. Floyd, thành viên ban điều hành CAIR-Texas Houston và là một luật sư dân quyền nổi tiếng, cho biết. “Kiểu đối xử này là bất hợp pháp, vô lý và vô nhân đạo. Chúng tôi yêu cầu anh ta được trả tự do ngay lập tức và được tiếp cận với đại diện pháp lý.”

Bà Maria Kari, luật sư và Giám đốc Điều hành của Project TAHA, nói thêm: “Việc CBP tiếp tục giam giữ Muhanad Alshrouf là bất hợp pháp, bất công và vô cùng vô nhân đạo. Các phi trường không phải là trung tâm giam giữ. Ấy vậy mà Muhanad đã phải chịu đựng sự giam cầm vô lý, buộc phải mặc cùng một bộ đồ lót trong hơn một tuần. Đây có phải là phẩm giá mà nước Mỹ dành cho những cư dân mới của mình không? Mọi người Mỹ nên cảm thấy phẫn nộ về điều này.”

Theo tin từ KPRC Click2Houston ngày 17 tháng 7 năm 2025.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú