HITCHCOCK, Texas – Trong suốt năm năm qua, bà Sarah Hampton, 80 tuổi, tại Hitchcock, Texas, đã phải chia sẻ căn nhà của mình với một đàn ong khổng lồ không mời mà đến. Tình trạng này khiến bà chỉ còn một lối đi an toàn duy nhất để ra vào nhà, vì đàn ong đã chiếm đóng một phần đáng kể tài sản của bà.
Với thu nhập cố định của một người cao niên, bà Hampton không biết phải giải quyết tình hình ra sao, cho đến khi con gái bà liên hệ với đài KHOU 11 để cầu cứu. Sau khi xem phóng sự trước đây của KHOU 11 về các vụ di dời ong trong cộng đồng, ông Henry Brown, chủ sở hữu của Farmer Brown and Co., một lần nữa tình nguyện giúp đỡ.
Ông Brown đã lái xe hai giờ từ Sealy đến Hitchcock để loại bỏ đàn ong một cách an toàn, giúp bà Hampton lấy lại hoàn toàn quyền sử dụng căn nhà của mình. Ông Brown chia sẻ, “Tôi cho đi vì đó là điều Chúa bảo chúng ta phải làm. Cho đi và không nhất thiết phải nghĩ về bản thân.”
Ngoài đàn ong, thảm thực vật mọc um tùm cũng làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn, khiến các đội làm vườn cũng phải tránh xa khu vực này. Một khi ong và bụi rậm được dọn sạch, bà Hampton cuối cùng sẽ có thể sử dụng lại đường dốc của mình và di chuyển tự do trong sân nhà, theo tin từ KHOU 11.