Từ một thanh niên 18 tuổi đến Vịnh America với vốn tiếng Anh hạn hẹp, ông Johny Khalilieh đã viết nên câu chuyện thành công của riêng mình. Hiện tại, ông là chủ nhà hàng Ý La Veranda Ristorante ở Pittsburg, đồng thời là một giảng viên toán tại trường Cao đẳng Diablo Valley ở Pleasant Hill.
Ông Khalilieh, 54 tuổi, đã rời bỏ quê hương Palestine để tìm kiếm sự an toàn và cơ hội. Ông đã tạo dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đại học song song với việc thành lập và điều hành La Veranda Cafe. Ông đã cân bằng giữa lớp học và nhà bếp, thể hiện một phiên bản ‘Giấc mơ Mỹ’ được xây dựng bằng sự hy sinh và làm việc chăm chỉ.
Khalilieh sinh ra và lớn lên ở Beit Jala, một thị trấn nhỏ của người Cơ đốc giáo Palestine ở Bờ Tây, giữa Jerusalem và Bethlehem. Lớn lên trong một cộng đồng gắn bó, ông đã theo học tại Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Saint Nicholas, nơi được định hình bởi đức tin, gia đình và sự chăm chỉ.
Khi còn rất trẻ, Khalilieh một mình đến Hoa Kỳ, chỉ mang theo quyết tâm và vốn tiếng Anh hạn chế. Ông chia sẻ rằng vốn tiếng Anh ít ỏi mà ông biết được là nhờ xem các bộ phim cao bồi của Clint Eastwood.
Quyết định rời khỏi lãnh thổ Palestine của Israel bắt nguồn từ nỗi sợ hãi và sự cấp bách. Ông nhớ lại sự hung hăng ngày càng tăng của binh lính Israel và một khoảnh khắc thời thơ ấu đã để lại dấu ấn sâu đậm. Mẹ ông quyết định rằng ông cần phải ra đi khi đủ lớn, với hy vọng rằng ông có thể giúp gia đình bắt đầu một cuộc sống an toàn hơn ở nước ngoài. Khalilieh rời đi với hy vọng rằng sự chăm chỉ sẽ cho phép ông đoàn tụ gia đình trong tương lai.
Tại Vịnh America, Khalilieh ở với một gia đình ở Pleasant Hill, chủ sở hữu của Oak Park Liquor. Sau đó, ông theo học tại Cao đẳng Los Medanos (LMC), cân bằng việc học với công việc. Giáo dục trở thành một bước ngoặt. Khalilieh chuyển đến Đại học San Francisco State, nơi ông gặp vợ là Joane. Cả hai đều chuyên ngành toán học và lấy bằng thạc sĩ vào năm 1999, sau đó là giảng dạy.
Câu chuyện về Khalilieh đã chứng minh rằng ‘Giấc mơ Mỹ’ không chỉ đến một cách dễ dàng, mà cần phải làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ. Ông hiện 54 tuổi, tiếp tục giảng dạy, phục vụ khách hàng và cố vấn cho sinh viên. Ông nói rằng điều ông yêu thích nhất ở việc giảng dạy là ‘giúp đỡ trẻ em’.
Theo tin tức từ Mercury News.





































