Trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đọc bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) vào thứ Ba, cáo buộc Hoa Kỳ và Israel “xâm lược tàn bạo”, hàng ngàn người Mỹ gốc Iran và các nhà bất đồng chính kiến đã tập trung bên ngoài tòa nhà để tố cáo sự đạo đức giả của LHQ khi trao cho các nhà lãnh đạo Tehran một diễn đàn. Bên trong hội trường, ông Pezeshkian tuyên bố các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 là “sự phản bội nghiêm trọng đối với ngoại giao” và vi phạm luật pháp quốc tế, khẳng định Iran “không bao giờ tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt”.
Tuy nhiên, bên ngoài LHQ, thông điệp hoàn toàn trái ngược. Những người biểu tình cầm cờ Iran và các biểu ngữ tuyên bố ông Pezeshkian không đại diện cho người dân Iran. Bà Mitra Samani, cựu tù nhân chính trị, cho biết bà đã tham dự cuộc biểu tình này suốt ba thập kỷ. Ông Nasser Sharif, chủ tịch Cộng đồng Người Mỹ gốc Iran tại California, cho biết hàng ngàn người đã đến từ 40 tiểu bang để tham gia. Ông Alireza Jafarzadeh, phó giám đốc văn phòng Hội đồng Quốc gia Kháng chiến Iran tại Hoa Kỳ, mô tả cuộc biểu tình là “một màn trình diễn lực lượng ấn tượng”.
Nhiều chuyên gia cũng lên tiếng chỉ trích. Ông Richard Goldberg, cố vấn cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Nền dân chủ (FDD), nhận định sự sẵn lòng của LHQ trong việc nâng đỡ Iran phản ánh “một thực tế thay thế”. Ông Behnam Ben Taleblu, giám đốc cấp cao chương trình Iran của FDD, cho rằng bài phát biểu “ngắn nhưng không hay”. Ông cũng nhấn mạnh sự trớ trêu khi Cộng hòa Hồi giáo Iran, vốn bị cáo buộc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, lại giữ chức phó chủ tịch của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tin tức từ Fox News ngày 26/09/2025.