CAPE TOWN, Nam Phi (AP) — Một phụ nữ Nam Phi vừa bị tòa án tuyên án tù chung thân vào Thứ Năm vừa qua vì hành vi bán đi cô con gái mới 6 tuổi của mình.
Bà mẹ tên Racquel Chantel Smith, cùng với bạn trai là Jacquen Appollis và một người đàn ông khác tên Steveno van Rhyn, cũng đều nhận bản án tù chung thân. Cả ba người này trước đó đã bị kết tội bắt cóc và buôn người vào đầu tháng này.
Theo tin từ The Associated Press, con gái của bà Smith, bé Joshlin, đã mất tích từ Tháng Hai năm 2024 khi mới 6 tuổi. Vụ việc đã châm ngòi cho một cuộc truy tìm quy mô toàn quốc của cảnh sát ở Nam Phi, nhưng đến nay bé vẫn chưa được tìm thấy.
Ban đầu, bà Smith nhận được sự cảm thông và giúp đỡ từ cộng đồng khi con gái mất tích. Người dân địa phương đã cùng nhau tìm kiếm Joshlin ở những đồi cát gần khu dân cư nghèo của họ, cách Cape Town khoảng 120 cây số (75 miles).
Tuy nhiên, vụ án có bước ngoặt gây sốc khi bà Smith bị bắt giữ. Tại tòa, một nhân chứng đã khai rằng bà Smith từng nói bà ta và hai người đàn ông kia đã bán Joshlin với giá khoảng 1,000 USD cho một thầy lang truyền thống, người này muốn lấy các bộ phận cơ thể của đứa trẻ.
Phán quyết của thẩm phán Nathan Erasmus, được đọc tại một trung tâm thể thao ở thị trấn ven biển Saldanha Bay để người dân địa phương có thể tham dự, không đi đến kết luận cuối cùng về người mua hay điều gì đã xảy ra chính xác với đứa trẻ. Tuy nhiên, tòa xác định bé Joshlin đã bị bán vào cảnh nô lệ hoặc các hoạt động tương tự.
Ngoài án tù chung thân cho tội buôn người, cả ba bị cáo còn nhận thêm 10 năm tù cho tội bắt cóc.