Người Mẹ Ở Delaware Giúp Con Gái Hoàn Thành Cuốn Sách Thiếu Nhi Về Chú Chó Cứu Hộ

Sau khi con gái qua đời, một người mẹ ở Delaware đã hoàn thành cuốn sách thiếu nhi “Cheese Tales” về chú chó cứu hộ của gia đình. Cuốn sách giúp tưởng nhớ con gái và mang lại niềm an ủi cho những người thân yêu. Cuốn sách hiện đã được phát hành và nhận…

image 2025 12 19T220548.758

Một người mẹ ở Delaware đã tiếp tục dự án đầy tâm huyết mà con gái bà không thể hoàn thành sau khi qua đời trong một tai nạn giao thông. Câu chuyện cảm động này xoay quanh cuốn sách thiếu nhi “Cheese Tales”, lấy cảm hứng từ chú chó cứu hộ Cheese của gia đình.

Tess Fox, tác giả của cuốn sách, không may qua đời vào tháng 9 năm 2024 sau một tai nạn ở Philadelphia. Trước khi mất, Tess đã hoàn thành bản thảo “Cheese Tales: Cheese and the Big Sneeze” và gửi cho một nhà xuất bản. Sau khi con gái qua đời, bà Judi Fox, mẹ của Tess, đã hợp tác với nhà xuất bản để tìm một họa sĩ minh họa phù hợp. Bà chia sẻ rằng việc này giúp giữ cho ký ức và cuộc sống của Tess luôn tươi mới, đồng thời mang lại sự an ủi cho gia đình.

Hiện tại, bà Judi đang lên kế hoạch viết thêm hai cuốn sách nữa để tiếp tục câu chuyện về Cheese. Chồng của Tess vẫn đang chăm sóc chú chó Cheese ngoài đời thực. Bạn thân của Tess, Christina Merklinger, cho biết cuốn sách là một món quà vô giá, giúp mọi người cảm nhận như Tess vẫn đang đọc sách cho họ.

Cuốn sách “Cheese Tales” hiện đã có sẵn trên trang web Mascot Books và sẽ sớm có mặt trên Amazon và Barnes & Noble.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú