HOUSTON – Con gái của một người phụ nữ được tìm thấy đã qua đời vào tối thứ Hai dưới gầm cầu gần Công viên Daikin cho biết cô đã cố gắng thuyết phục mẹ mình ở lại nhà cô. Thi thể của bà Alicia Harnishfeger được tìm thấy dưới gầm cầu gần Congress và Hamilton ở trung tâm thành phố Houston.
Theo con gái bà, Bianca Barajas, 17 tuổi, bà Harnishfeger là người mẹ của năm người con và đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như lạm dụng chất gây nghiện. Cô Barajas đã cố gắng hết sức để nài nỉ mẹ mình ở lại trong ngôi nhà ấm áp của cô ngay trước khi nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, nhưng bà Harnishfeger đã từ chối lời đề nghị.
“Một số người có nhà, nhưng họ từ chối các dịch vụ hỗ trợ, và mẹ tôi là một người rất ngọt ngào, tốt bụng và đáng yêu. Nếu có đợt giá lạnh nào khác sắp tới vào cuối tuần này, tôi muốn mọi người biết cách bảo vệ gia đình mình, dù họ có vô gia cư hay không,” cô Barajas chia sẻ.
Nguyên nhân cái chết của bà Harnishfeger vẫn đang chờ kết quả giám định vào thứ Sáu. Gia đình bà hiện đang gặp khó khăn về chi phí mai táng và đã lập một quỹ “GoFundMe” để kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Theo tin từ KPRC 2, vụ việc này xảy ra trong bối cảnh thành phố Houston đang trải qua những ngày giá rét khắc nghiệt.



























