Một thuyền trưởng chuyên chở khách lặn ngắm cá mập, người từng bị kết tội trộm cắp vì đã thả 19 con cá mập và một con cá mú khổng lồ ra khỏi dây câu dài ngoài khơi bờ biển Florida, cho biết ông cảm thấy như đang sống trong một thế giới khác trong suốt 5 năm qua. Cảm giác đó đã thay đổi vào tuần trước khi ông nhận được lệnh ân xá từ Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Ông John Moore Jr., người thuyền trưởng, chia sẻ: “Đây là thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cầm được,” khi cho xem tài liệu ân xá có chữ ký của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ở phía dưới.
Ông Moore và một thành viên thủy thủ đoàn tên Tanner Mansell bị kết tội trộm cắp tài sản trong phạm vi tài phán hàng hải đặc biệt vào năm 2022. Hai người tránh được án tù nhưng bị buộc phải bồi thường 3,343.72 mỹ kim. Các bản án felony (tội nghiêm trọng) này đã khiến họ mất quyền bầu cử ở Florida, quyền sở hữu súng và tự do đi lại ngoài nước Mỹ.
Ông Moore nói rằng ông và các luật sư của mình rất ngạc nhiên về lệnh ân xá, vì họ không hề đệ đơn xin ân xá. Ông nói: “Chúng tôi không liên hệ với Tòa Bạch Ốc. Chúng tôi chưa bao giờ tiếp cận họ để xin ân xá, vì làm vậy giống như bỏ qua các bước, trong khi chúng tôi thực sự đã nộp giấy tờ để đưa vụ việc này lên Tối Cao Pháp Viện.”
Theo hồ sơ tòa án, ông Moore và ông Mansell phát hiện dây câu dài cách cửa sông Jupiter khoảng 3 dặm (5 km) vào tháng 8 năm 2020. Tin rằng đó là dây câu bất hợp pháp, hai người đã thả số cá mập và cá mú, báo cáo sự việc cho giới chức bảo vệ động vật hoang dã của tiểu bang và mang dây câu vào bờ.
Các công tố viên liên bang sau đó đã buộc tội hai người trộm cắp. Giới chức cho biết dây câu thuộc về một ngư dân được Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cấp phép đánh bắt cá mập cho mục đích nghiên cứu.
Ông Mansell và ông Moore bị bồi thẩm đoàn kết tội, và các đơn kháng cáo của họ sau đó đều bị bác bỏ. Lệnh ân xá toàn diện và vô điều kiện do Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ký đã xóa bỏ những bản án đó.
Khi được hỏi liệu ông có làm khác đi không nếu biết đó là dây câu hợp pháp, ông Moore trả lời: “Tôi từng là một ngư dân thương mại. Tôi sẽ không bao giờ chạm vào một dây câu hợp pháp. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu rõ hơn về chuyện này, rằng những thứ đó có thể tồn tại.”
Theo tin từ The Associated Press.