TEL AVIV – Đồng hồ bấm giờ từng ám ảnh quảng trường Tel Aviv bằng cách đếm từng giây trôi qua kể từ khi Hamas bắt cóc 251 người Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã chính thức dừng lại vào tối thứ Ba trong một buổi lễ trang trọng với sự tham dự của hàng trăm người.
Sau 843 ngày và 12 giờ, người dân Israel tại “Quảng trường Con tin” đã đánh dấu sự kết thúc của một cuộc khủng hoảng, mở ra một chương mới trong thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa quân đội Israel và các tay súng Hamas, vốn đã kéo dài gần bốn tháng.
“Chúng tôi ở đây trong một ngày mà chúng tôi đã cầu nguyện kể từ ngày 7 tháng 10 suốt 844 ngày. Đồng hồ vẫn tiếp tục chạy, đếm từng ngày, từng phút, từng giây,” Malki Shem-Tov, cha của con tin cũ Omer Shem-Tov, phát biểu từ bục phát biểu bên dưới chiếc đồng hồ đã đóng băng. “Kể từ khi thế giới của chúng tôi dừng lại vào ngày 7 tháng 10, chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng chiếc đồng hồ đó lại có thể lên tới ba chữ số. Tạ ơn Chúa, cuối cùng chúng tôi cũng có thể ngừng đếm.”
Chiếc đồng hồ chính thức nghỉ hưu một ngày sau khi quân đội Israel thu hồi thi thể của Ran Gvili, một sĩ quan cảnh sát trẻ đã thiệt mạng vào ngày 7 tháng 10 và là thi thể con tin cuối cùng còn ở Gaza.
Theo Tổng thống Israel Isaac Herzog, lần đầu tiên kể từ năm 2014, không còn con tin Israel nào ở Dải Gaza. Ông phát biểu tại một sự kiện ở Jerusalem vào thứ Hai: “Cả một quốc gia đang trút bỏ gánh nặng khổng lồ tối nay. Sự chữa lành thực sự cho dân tộc chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ.”
Ngay cả khi đồng hồ đã ngừng đếm, vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với “Quảng trường Con tin” hoặc phong trào chính trị đã nảy sinh từ các khu lều trại của gia đình các con tin, được nuôi dưỡng bởi sự chú ý liên tục của truyền thông Israel và quốc tế.
Quảng trường, nằm dưới tòa nhà Kirya cao tầng, trụ sở của bộ máy phòng thủ Israel, đã trở thành diễn đàn hàng tuần để gia đình các con tin và các nhà hoạt động yêu cầu chính phủ Israel đưa các con tin về nhà, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự thỏa hiệp với Hamas. Các mạng lưới truyền hình tin tức lớn trong và ngoài nước, bao gồm cả NBC News, đã tổ chức các chương trình giờ vàng từ các gian hàng trên quảng trường.
“Tất cả điều này bắt đầu từ việc vận động cho những gì mọi người cho là đúng và công lý cho các con tin này,” Hannah Bartel, 27 tuổi, một người gốc New York, nói tại sự kiện. “Giữ vững hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra cách để sống chung với nhau, tôi nghĩ đó là điều mà người Israel cần làm ngay bây giờ.”
Liệu quảng trường có giữ nguyên tên gọi hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Các nhà hoạt động thân cận với gia đình các con tin cho biết họ không biết quảng trường sẽ được gọi là gì. Có một số cuộc thảo luận giữa các gia đình về việc đổi tên thành “Quảng trường Người Trở Về”, nhưng việc đi đến một cái tên cuối cùng đã trở thành một chủ đề tranh luận của chính quyền địa phương.
“Chúng tôi sẽ sớm thành lập một ủy ban để xem xét tất cả các sáng kiến và ý tưởng liên quan đến quảng trường,” Itay Waldman, phát ngôn viên của đô thị Tel Aviv, cho biết. “Chưa có quyết định nào được đưa ra.”
Việc ông Gvili trở về chính thức đưa thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sang giai đoạn hai, trong đó chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định tập trung vào việc quản lý hậu chiến, tái thiết khu vực và giải giáp vũ khí của Hamas.
Không giống như giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, vốn có một lịch trình và bao gồm các bước tương đối rõ ràng, các điều khoản của giai đoạn hai vẫn đang trong quá trình đàm phán. Hamas vẫn chưa đồng ý với bất kỳ kế hoạch giải giáp nào.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, người dân Gaza vẫn đang chịu đựng những điều kiện đáng thương. Theo các quan chức y tế Palestine tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel đã làm thiệt mạng gần 500 người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 10, với gần một nửa số người thiệt mạng ở Gaza, khu vực do Hamas cai trị.
Phần lớn dân số sống trong nhà tạm, bao gồm lều hoặc các tòa nhà bị phá hủy một phần, cả hai đều dễ bị tổn thương trước thời tiết mùa đông khắc nghiệt.
Nhiều người trong số hàng trăm người Israel tại sự kiện tối thứ Ba cho biết họ không biết liệu giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn có thành công hay không.
“Cuộc chiến, tôi không nghĩ rằng nó đã kết thúc. … Tôi không nghĩ nó sẽ bao giờ kết thúc,” Hadar Minard, 21 tuổi, người tự nhận là tình nguyện viên, nói. “Chúng ta sẽ luôn có một cuộc chiến để chiến đấu, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng cuộc chiến này hiện đã kết thúc.”
Thông tin từ NBC News ngày 27 tháng 1 năm 2026.


































