Người Iran kỷ niệm vụ chiếm Tòa Đại sứ Mỹ năm 1979 trong bối cảnh căng thẳng

Iran kỷ niệm vụ chiếm Tòa Đại sứ Mỹ 1979, lần đầu sau cuộc chiến tháng Sáu giữa Mỹ, Israel và Iran. Người biểu tình hô khẩu hiệu chống Mỹ, Israel, đốt cờ, trưng hình nộm Tổng Thống Trump. Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei khẳng định không bình thường hóa quan hệ. Diễn ra…

Vào Thứ Ba, người dân Iran đã kỷ niệm 46 năm ngày chiếm Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran. Đây là lễ kỷ niệm đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng Sáu.

Ngày 4 tháng 11 năm 1979, sinh viên Iran đã tràn vào Tòa Đại sứ, bắt giữ hàng chục con tin trong một cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một năm.

Hàng ngàn người đã quay trở lại địa điểm lịch sử này ở trung tâm Tehran vào Thứ Ba, hô vang các khẩu hiệu “cái chết cho Hoa Kỳ” và “cái chết cho Israel”. Một số người treo hình nộm Tổng Thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sau đó đốt cờ Mỹ và Israel. Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc tập hợp tương tự cũng diễn ra tại nhiều thành phố và thị trấn khác trên cả nước.

Tại các cuộc mít tinh, mô hình tên lửa Iran được trưng bày, một số được khắc dòng chữ “cái chết cho Mỹ”. Mô hình máy ly tâm dùng trong quá trình làm giàu uranium cũng được giới thiệu.

Trước đó một ngày, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố sẽ không có động thái nào nhằm bình thường hóa quan hệ với Washington trong tương lai gần. Thông điệp này cũng được lặp lại trên các biểu ngữ tại các cuộc biểu tình.

Trong cuộc chiến hồi tháng Sáu, các cuộc không kích của Israel đã giết chết gần 1.100 người Iran, bao gồm các chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân. Hoa Kỳ đã ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc xung đột, và đòn trả đũa bằng tên lửa của Iran đã giết chết 28 người ở Israel. Những cuộc tấn công này diễn ra sau năm vòng đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, diễn giả chính tại cuộc mít tinh ở Tehran, đã cáo buộc Hoa Kỳ và Israel giết hại các nhà khoa học Iran vì phương Tây “chống lại một Iran độc lập, thống nhất và hùng mạnh”. Ông cũng chỉ trích cựu Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, gọi đó là “hang ổ gián điệp.”

Hai quốc gia này không có quan hệ ngoại giao kể từ khi sinh viên chiếm giữ Tòa Đại sứ vào năm 1979 và giữ 52 người Mỹ làm con tin trong 444 ngày.

Iran đã rút khỏi sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau cuộc xung đột với Israel. Quốc gia này vẫn giữ một kho dự trữ uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt đến mức độ cấp vũ khí 90%. Lượng này đủ để chế tạo một số quả bom nguyên tử nếu Tehran chọn theo đuổi vũ khí hóa.

Iran từ lâu vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, phương Tây và IAEA cho rằng Tehran đã có một chương trình vũ khí có tổ chức cho đến năm 2003.

Vào tháng 9, Liên Hiệp Quốc đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, tiếp tục siết chặt Cộng hòa Hồi giáo. Các lệnh trừng phạt này sẽ đóng băng tài sản của Iran ở nước ngoài, ngừng các thỏa thuận vũ khí với Tehran, và trừng phạt bất kỳ sự phát triển nào của chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, cùng nhiều biện pháp khác, theo tin từ ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú