Một nhóm các nhà sư Phật giáo trên hành trình đi bộ hòa bình xuyên quốc gia từ Fort Worth đến Washington D.C. đã nhận được sự giúp đỡ bất ngờ sau khi chiếc xe hộ tống của họ bị phá hủy trong một vụ tai nạn ở Dayton, Texas.
Vài nhà sư đã bị thương vào tối thứ Năm khi một chiếc xe đâm vào chiếc xe van đi theo sau họ. Cảnh sát Dayton tin rằng vụ va chạm là do tai nạn nhưng cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Bốn đến năm nhà sư đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, gãy hai chân và chấn động não, nhưng đã qua phẫu thuật và dự kiến sẽ hồi phục.
Ông Osbaldo Durán, chủ một công ty lợp mái nhà, cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ sau khi nghe tin về vụ tai nạn. Ông đã nghỉ làm một ngày để mang một chiếc xe hộ tống thay thế cho các nhà sư, được chi trả toàn bộ, có bảo hiểm và trang bị các nâng cấp an toàn. Ông Durán đã tự mình chuẩn bị chiếc xe, bao gồm việc lắp lốp mới, đổ đầy bình xăng và lắp đèn.
Các nhà sư dự kiến sẽ tiếp tục cuộc hành trình về phía Louisiana vào khoảng 6 giờ sáng thứ Bảy. Hành trình đến Washington D.C. của họ dự kiến sẽ kéo dài khoảng 100 ngày. Tin từ KPRC Click2Houston cho biết.




































