Một người đàn ông ở Baltimore, Maryland đã mạo hiểm tính mạng để cứu những người hàng xóm của mình, một người mẹ và hai đứa con, sau khi nhà của họ bốc cháy. Vụ việc xảy ra vào tuần này và được ghi lại bởi camera chuông cửa.
Anh Steven Angelini, khi trả lời phỏng vấn của đài WMAR (Baltimore), cho biết anh đang ngủ thì giật mình bởi những tiếng nổ bên ngoài. Anh nhìn vào camera chuông cửa và thấy ngôi nhà đối diện đang bốc cháy dữ dội, khói bốc ra nghi ngút từ các cửa sổ.
Không chần chừ, anh Angelini lao ra khỏi nhà, đồng thời lớn tiếng hỏi xem có ai ở bên trong không. Anh nhớ lại, những tiếng la hét đầy kinh hoàng vọng ra, khiến anh biết rằng tình hình không hề ổn chút nào.
Do bị thương ở tay, anh Angelini không thể dùng thang để giải cứu họ. Thay vào đó, anh đã hướng dẫn người mẹ thả những đứa trẻ xuống cho anh. Anh Angelini ước tính rằng gia đình chỉ còn “vài giây” để sống sót.
Đứa trẻ đầu tiên đã nhảy xuống an toàn trong vòng tay anh, và ngay sau đó là đứa trẻ thứ hai. Theo WMAR, sau khi cả hai đứa trẻ được an toàn, một số người hàng xóm khác đã mang thang đến để người mẹ có thể thoát ra khỏi đám cháy.
Sở Cứu hỏa Hạt Baltimore đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Cảnh sát trưởng Joseph Dixon sau đó đã bày tỏ lòng biết ơn đối với anh Angelini và cư dân trong khu phố vì “sự dũng cảm và lòng vị tha”, đồng thời cho biết sự việc là “một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh của cộng đồng”.
Người anh hùng Angelini chỉ nói rằng anh đã làm những gì cần thiết. “Tôi không ngại liều mạng vì người khác”, anh nói với WMAR. “Tôi nghĩ Chúa đã đặt tôi vào những tình huống để giúp đỡ mọi người. Tôi đã làm những gì bất kỳ ai cũng sẽ làm cho gia đình của mình”.
Theo WMAR, người mẹ và các con sau đó đã được điều trị vì những vết thương nhẹ, và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Khu dân cư đã bắt đầu quyên góp quần áo cho gia đình.
Theo tin từ ABC News.




























