Ca sĩ kiêm diễn viên Ariana Grande được cho là đã bị chấn động sau khi một người hâm mộ nhảy qua rào chắn tại buổi ra mắt phim “Wicked: For Good” ở Singapore hôm thứ Năm và cố gắng tiếp cận cô ấy.
Theo một nguồn tin thân cận được Daily Mail trích dẫn, sự cố này đã kích hoạt chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) mà Grande đã trải qua sau vụ đánh bom khủng bố cuối buổi hòa nhạc của cô vào tháng 5 năm 2017 tại Manchester Arena, Anh quốc. Vụ tấn công tự sát này đã cướp đi sinh mạng của 22 người và làm hơn 1.000 người bị thương.
Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Grande cùng các bạn diễn trong phim “Wicked” là Cynthia Erivo, Michelle Yeoh và Jeff Goldblum đang đi trên thảm đỏ. Bất ngờ, một người đàn ông đã nhảy qua rào chắn, chạy đến, vòng tay ôm lấy Grande và liên tục nhảy lên.
Đồng nghiệp Cynthia Erivo đã nhanh chóng can thiệp và kéo người đàn ông kia ra xa, trong khi các nhân viên an ninh lao tới bao vây Grande và đưa kẻ tấn công đi. Grande sau đó đã tiếp tục di chuyển, dù vẫn còn tỏ ra bàng hoàng.
Người hâm mộ này, tự xưng là “Johnson Wen” trên Instagram với biệt danh “Pyjama Mann”, dường như đã có tiền sử đột nhập vào các sự kiện thể thao và hòa nhạc để tiếp cận người nổi tiếng.
Một nguồn tin cho biết vụ tấn công khiến Grande rất buồn. “Ariana đã cố gắng trấn an bản thân vì tâm trí cô ấy tự động nhảy đến những khả năng đen tối nhất,” nguồn tin nói. “Khi ai đó đột ngột tiếp cận hoặc lao về phía cô ấy, điều đó sẽ kích hoạt cô ấy… gần giống như PTSD, vì tâm trí cô ấy ngay lập tức chuyển sang kịch bản tồi tệ nhất.”
Sau vụ đánh bom Manchester, Grande từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với British Vogue năm 2018 rằng cô đã vật lộn với PTSD và cảm thấy khó khăn khi nói về nó.




































