Bộ phim mới nhất của nữ diễn viên Sydney Sweeney, “Christy,” đã trải qua một trong những tuần lễ ra mắt tệ nhất đối với một tác phẩm điện ảnh được chiếu rộng rãi (trên hơn 2.000 rạp) trong vòng 20 năm qua. Với chỉ 1.3 triệu Mỹ kim thu về, cả các nhà phân tích trong ngành, hãng phim và chính Sweeney đều đang tìm hiểu nguyên nhân thất bại.
Sydney Sweeney hiện là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng và được kỳ vọng nhất. “Christy,” bộ phim cô đóng vai nữ võ sĩ Hall of Fame Christy Martin, được kỳ vọng sẽ phô diễn tài năng diễn xuất và có thể mang về cho cô một đề cử Giải Oscar. Tuy nhiên, khán giả rõ ràng không mấy mặn mà.
Trên diễn đàn r/boxoffice của Reddit, nơi tập trung thảo luận về doanh thu phòng vé, một số ý kiến cho rằng nhà phát hành đã không quảng bá “Christy” đủ mạnh. Những người khác thì cho rằng khán giả không còn hứng thú với các phim tiểu sử thể thao gai góc về những võ sĩ có cuộc đời nhiều thăng trầm, điển hình là doanh thu không mấy ấn tượng của “The Smashing Machine” của Dwayne Johnson.
Ngoài ra, một số ý kiến chỉ ra rằng Sweeney đã bị khai thác hình ảnh quá mức, hoặc ê-kíp của cô đã cố gắng quảng bá cô như một biểu tượng gợi cảm thay vì một diễn viên nghiêm túc, như việc bán xà phòng có chứa “nước tắm của cô” hay chụp ảnh theo phong cách “Lolita.” Có người lại cho rằng phim độc lập hoặc phim chính kịch dành cho người lớn không còn ăn khách như trước, hoặc ngôi sao từng được đề cử Emmy của “Euphoria” thực chất chưa bao giờ là một cái tên hút khách phòng vé. Đây là bộ phim thất bại thứ ba liên tiếp của cô trong năm 2025, theo tin từ Mercury News ngày 10 tháng 11 năm 2025.
Tuy nhiên, phần lớn cuộc tranh luận tập trung vào việc Sweeney tham gia vào một quảng cáo gây tranh cãi của quần jean American Eagle vào mùa hè năm ngoái. Quảng cáo này bị chỉ trích vì sử dụng khẩu hiệu “Sydney Sweeney có những chiếc quần jean tuyệt vời,” bị cho là chơi chữ và ngụ ý rằng nữ diễn viên da trắng, tóc vàng, mắt xanh này có “gen tốt” (great genes), một cụm từ mà Yahoo News đưa tin là bị liên kết với thuyết ưu sinh và ưu việt chủng tộc.
Khi Sweeney bị tấn công từ phía cánh tả, cô lại trở thành một người được yêu thích của phe bảo thủ, với việc Tổng Thống Donald Trump lên mạng xã hội ca ngợi và bảo vệ cô, đặc biệt sau khi ông biết cô là một đảng viên Cộng Hòa đã đăng ký.
Có vẻ như Sweeney đã không tự giúp mình – và có thể là cả bộ phim “Christy” – khi cố gắng né tránh tranh cãi trong các buổi họp báo. Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí GQ, nhà văn Katherine Stoeffel đã nhiều lần cho Sweeney cơ hội phản hồi về tranh cãi. Khi Stoeffel nói rằng, trong bối cảnh chính trị hiện nay, người da trắng đùa về sự ưu việt gen có thể bị coi là xúc phạm, Sweeney đáp lại, “Tôi nghĩ rằng khi tôi có một vấn đề muốn nói đến, mọi người sẽ lắng nghe.”
Đối với một số khán giả tiềm năng của “Christy,” phản ứng của Sweeney nghe như một sự từ chối lên án cách diễn giải phân biệt chủng tộc của quảng cáo. Cô cũng nói rằng không có thời gian để tập trung vào tranh cãi vì bận rộn với mùa tiếp theo của “Euphoria.” Cô nhấn mạnh rằng thông điệp của quảng cáo chỉ đơn thuần về quần jean và sự tự tin, không phải về bất cứ điều gì khác.
Việc Sweeney không muốn giải quyết những lo ngại của công chúng về ý nghĩa phân biệt chủng tộc của quảng cáo đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Một người dùng trên r/boxoffice bình luận: “Sydney trước đây từng ủng hộ BLM, LGBTQ, quyền phá thai. Vì vậy, việc cô ấy là một đảng viên Cộng Hòa đã đăng ký và từ chối phản bác lời khen của Tổng Thống Donald Trump đã khiến nhiều người hâm mộ của cô – những người hiện đang công khai bày tỏ sự ghê tởm với cô.”
Một người khác nói rằng họ không quan tâm đến khuynh hướng chính trị của một người, nhưng “nhiều người hâm mộ nữ và LGBTQ của Sweeney cảm thấy ghê tởm.” Người này tiếp tục: “Đám đông MAGA khăng khăng cô ấy sẽ trở thành một tên tuổi hút khách phòng vé lớn. Điều đó đã không hiệu quả. Cả 3 bộ phim cô ấy tham gia sau khi Tổng Thống Donald Trump ca ngợi cô ấy vì là đảng viên Cộng Hòa đều thất bại. Tóm lại, những người hâm mộ nữ và LGBTQ của cô ấy cảm thấy cô ấy đã bán đứng họ để chiều lòng những người đàn ông MAGA coi phụ nữ chỉ là đối tượng tình dục và để sinh con.”
Một số người khác chỉ ra rằng “Christy” là một bộ phim độc lập với đối tượng khán giả “ngách.” Phim kể về sự nghiệp của Christy Martin những năm 1990 khi cô trở thành một trong những nữ võ sĩ nổi tiếng đầu tiên của Mỹ, cũng như hành trình cô thoát khỏi cuộc hôn nhân bạo hành với chồng kiêm huấn luyện viên của mình. Owen Gleiberman của Variety đã ca ngợi “Christy” là “một bộ phim tiểu sử boxing mạnh mẽ, hấp dẫn và khác thường,” trong đó Sweeney thể hiện “một màn trình diễn mạnh mẽ, chân thật và đáng kinh ngạc.” Tuy nhiên, các đánh giá khác lại trái chiều, và phim chỉ đạt 67% trên Rotten Tomatoes từ khoảng 130 nhà phê bình.
Người dùng Reddit r/boxoffice cũng chỉ ra rằng khán giả của phim độc lập thường có xu hướng cánh tả và sống ở thành thị. “Bất cứ ai Sydney Sweeney đang cố gắng chiều lòng cũng không quan tâm đến việc mua vé xem phim của cô ấy,” một người nói. “Họ chỉ tôn thờ cô ấy trên mạng xã hội.”
Đối với những người trên Reddit, thử thách doanh thu phòng vé tiếp theo của Sweeney sẽ đến vào tháng 12 với bộ phim kinh dị tâm lý “The Housemaid.” Do Paul Feig đạo diễn, với sự tham gia của Amanda Seyfried và Brandon Sklenar, bộ phim này có thể xoay chuyển tình thế cho Sweeney, đặc biệt khi nó dựa trên một cuốn tiểu thuyết bán chạy.
Trong khi đó, Sweeney đã gạt bỏ thất bại của “Christy” trong tuần qua. Cô chia sẻ trong một tin nhắn dài trên Instagram gửi 2.5 triệu người theo dõi: “Chúng ta không phải lúc nào cũng chỉ làm nghệ thuật vì những con số, chúng ta làm nghệ thuật vì tác động. Và Christy là dự án có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời tôi.”





























