Người Greenland đắm mình trong ánh nắng 24 giờ để chơi bóng đá

Người Greenland đắm mình trong ánh nắng 24 giờ để chơi bóng đá

Greenland, một hòn đảo chủ yếu bị bao phủ bởi băng và tuyết, đang trải qua những tháng hè với ánh sáng mặt trời liên tục, tạo điều kiện lý tưởng cho môn thể thao yêu thích của người dân: bóng đá. Với khoảng 10% dân số đăng ký là cầu thủ, bóng đá là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của Greenland.

Tuy nhiên, niềm vui này bị lu mờ bởi quyết định gần đây của CONCACAF (Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe) bác bỏ đơn xin gia nhập của Hiệp hội Bóng đá Greenland. Một số ý kiến cho rằng quyết định này có liên quan đến mong muốn của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn kiểm soát hòn đảo chiến lược giàu tài nguyên này. Mặc dù Tổng Thống Hoa Kỳ đã phủ nhận việc sử dụng vũ lực, nhưng hành động này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đan Mạch và Greenland.

Patrick Frederiksen, đội trưởng đội tuyển quốc gia Greenland, cho rằng nguyên nhân của sự từ chối nằm ở chi phí đi lại cao đến Greenland. Giá vé máy bay khứ hồi từ Mỹ có thể lên tới 1.500 USD, khiến việc tổ chức các giải đấu quốc tế trở nên tốn kém.

Dù gặp phải những thách thức này, người dân Greenland vẫn tiếp tục tận hưởng niềm đam mê bóng đá dưới ánh sáng ban ngày kéo dài. Các sân cỏ, từ sân cỏ nhân tạo đến sân đất, đều nhộn nhịp với các trận đấu diễn ra suốt đêm. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là yếu tố gắn kết cộng đồng, tạo nên sự đoàn kết và niềm tự hào cho người dân Greenland. Theo ABC News, dù gặp khó khăn, nhưng tinh thần thể thao và khát vọng vươn ra thế giới của Greenland vẫn luôn cháy bỏng.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú