Tại Pasadena, California, một người phụ nữ có tên Eva Umana, được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản @NeighborhoodFruitPicker, đã biến những trái cây dư thừa trong vườn thành nguồn dinh dưỡng cho cộng đồng. Dự án tình nguyện của cô đã phát triển thành một mạng lưới lương thực cộng đồng, hỗ trợ các tủ lạnh cộng đồng tại Los Angeles.
Công việc của Umana trở nên đặc biệt quan trọng đối với nhiều người dân California phụ thuộc vào chương trình SNAP (hay còn gọi là CalFresh tại bang), giúp họ tiếp cận những loại nông sản mới và củng cố mạng lưới lương thực địa phương. Cô chia sẻ: “Tôi thích để lại mọi thứ tốt đẹp hơn khi tôi tìm thấy nó.”
Ý tưởng này đến với Umana trong thời kỳ đại dịch khi cô nhận thấy cây trái trong vườn nhà hàng xóm chín rộ mà không ai thu hoạch. Cô bắt đầu thu hoạch, làm sạch và phân phát nông sản cho những người xung quanh, sau đó mở rộng ra toàn cộng đồng. Dự án nhỏ này giờ đây đã hỗ trợ các “LA Community Fridges” – những tủ lạnh cộng đồng được vận hành bởi tình nguyện viên, nơi bất kỳ ai cũng có thể cho hoặc nhận thực phẩm 24/7.
Umana cho biết cô không nhận thù lao nhưng cảm thấy rất hạnh phúc với công việc này. “Đã đến lúc chúng ta ngừng phụ thuộc vào chính phủ và bắt đầu chăm sóc lẫn nhau,” cô nói.
Tin từ FOX 11 ngày 12 tháng 11 năm 2025.






























