Người giúp việc East Palo Alto bị Sở Di Trú bắt: sức khỏe cải thiện, đỡ hoảng sợ

Người giúp việc East Palo Alto, Aleyda “Yeny” Rodriguez, bị Sở Di Trú bắt giữ vì visa hết hạn, đang hồi phục sức khỏe và tinh thần. Sau khi ngất xỉu trong lúc bị bắt và nằm viện, cô được chuyển đến cơ sở giam giữ của Sở Di Trú. Gia đình cho biết cô…

SJM STANICE 0828 1

Aleyda “Yeny” Rodriguez, một người giúp việc tại East Palo Alto bị Sở Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ vì visa hết hạn, đang dần hồi phục sức khỏe và tinh thần, theo lời người bà con. Sau khi được chuyển từ Trung Tâm Y Tế Stanford đến một cơ sở giam giữ của ICE tại Bakersfield, cô Rodriguez hiện đã ý thức hơn về tình hình và “cảm thấy bớt sợ hãi hơn.”

Cô Rodriguez, vốn có tiền sử bệnh máu mãn tính (Thrombocytopenia), đã ngất xỉu khi bị các nhân viên ICE bắt giữ vào ngày 25 tháng Tám trên đường đi làm. Cô phải nhập viện tại Stanford trong năm ngày, nhưng trong phần lớn thời gian đó, gia đình và luật sư của cô bị cấm tiếp cận, gây ra nhiều lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô. Luật sư Michelle de Blank, người bị từ chối vào phòng bệnh, đã gọi những gì xảy ra là “không thể chấp nhận được cho sức khỏe của cô, cũng như về mặt pháp lý.”

Hiện tại, cô Rodriguez đang chờ phiên điều trần trục xuất và hy vọng được tự nguyện về lại Guadalajara, Mexico, cùng con gái 13 tuổi của mình. Kế hoạch này đã được cô và cha chuẩn bị từ trước khi cô bị bắt giữ, theo người bà con Issy Tovar. Cha cô Rodriguez đã từ Mexico sang vài tuần trước đó với ý định đưa con gái và cháu ngoại trở về quê nhà.

Vụ bắt giữ cô Rodriguez, hai năm sau khi visa du lịch 10 năm của cô hết hạn, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về cách thức Sở Di Trú thực hiện việc bắt giữ di dân không có giấy tờ hợp lệ. Mặc dù các viên chức Sở Di Trú ban đầu ưu tiên nhắm vào những di dân có tiền án hình sự bạo lực, Chính Quyền Tổng Thống Donald Trump đã cam kết trục xuất hàng triệu di dân, vượt xa số lượng những người có tiền án. Gia đình cô Rodriguez khẳng định “tội” duy nhất của họ là không gia hạn visa.

Một nhóm nhân viên y tế và các nhà hoạt động tại Stanford đã bày tỏ sự bất bình về cách bệnh viện tương tác với Sở Di Trú, yêu cầu thay đổi chính sách để cấm các nhân viên vũ trang vào khu vực điều trị bệnh nhân và chỉ giới hạn họ ở các khu vực công cộng. Vấn đề này đang trở thành một thách thức chung cho các bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ trước tình trạng gia tăng các vụ bắt giữ di dân của Sở Di Trú.

Theo Mercury News, Sở Di Trú đã không phản hồi các câu hỏi về tình trạng sức khỏe của cô Rodriguez hay các bước tiếp theo trong quá trình trục xuất. Tuy nhiên, tại cơ sở giam giữ Bakersfield, một người bạn tù có “tấm lòng tốt bụng” đã giúp cô Rodriguez lấy lại niềm tin, hỗ trợ cô sinh hoạt và kết nối lại với gia đình.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú