Bộ Trưởng Bộ Nội An (DHS) Kristi Noem gần đây đã chỉ trích dữ dội nghệ sĩ nhạc đồng quê Zach Bryan sau khi nghe một phần lời bài hát sắp ra mắt của anh, với nội dung được cho là nhắm vào Sở Di Trú và Hải Quan (ICE).
Trong một lần xuất hiện trên chương trình “The Benny Johnson Show,” bà Noem đã gọi lời bài hát của Bryan là “thiếu tôn trọng,” không chỉ đối với giới công lực mà còn đối với đất nước Hoa Kỳ. Bà bày tỏ sự “cực kỳ thất vọng và chán nản,” cho rằng Bryan đã “đánh đổi tất cả bằng cách tung ra một sản phẩm như vậy, tấn công những cá nhân đang cố gắng giữ an toàn cho đường phố của chúng ta.” Bà Noem cũng cho biết bà sẽ nghe các nghệ sĩ nhạc đồng quê bảo thủ hơn như Jason Aldean hoặc John Rich thay vì Zach Bryan.
Zach Bryan đã phát hành một đoạn của bài hát mới mang tên “Bad News” trên trang Instagram cá nhân vào ngày 3 tháng 10. Phần lời bài hát gây tranh cãi nhắc đến cảnh sát và đặc vụ ICE xông vào nhà dân, trẻ em hoảng sợ và cô đơn, cùng hình ảnh “sự phai tàn của màu cờ đỏ, trắng, xanh.”
Bản thân Bộ Nội An cũng đã phản ứng bằng cách chia sẻ một đoạn video về các hoạt động của ICE trên mạng xã hội, sử dụng nền nhạc là một bài hát khác của Bryan mang tên “Revival.”
Đáp lại những chỉ trích, Zach Bryan đã đăng bài trên Instagram, khẳng định bài hát được viết cách đây nhiều tháng và một đoạn đã được đăng tải từ ba tháng trước. Anh cho rằng phản ứng gay gắt này “cho thấy sự chia rẽ mà một câu chuyện có thể tạo ra khi bị ép buộc qua mạng xã hội.” Bryan giải thích thêm rằng khi bản đầy đủ của bài hát được phát hành, mọi người sẽ thấy “có nhiều ngữ cảnh hơn, chạm đến cả hai phía chính trị.”
Anh cũng nhấn mạnh: “Tôi từng phục vụ đất nước này, tôi yêu đất nước này và bản thân bài hát nói về việc tất cả chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi không gian chia rẽ này. Tôi không nói như một chính trị gia hay một kẻ tự cao tự đại, chỉ là một người đàn ông 29 tuổi cũng bối rối như bao người khác,” theo Fox News Digital.